Hoang phế “chảo lửa” Chi Lăng của thành phố "đáng sống nhất"

14-09-2022 10:00 | Xã hội

SKĐS - Từng là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng, là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm của bao thế hệ đam mê bóng đá nhưng suốt hơn 12 năm qua, sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) trở thành một đống hoang tàn, phế tích.

Từ khoảng cuối tháng 3 đến nay, thực hiện nhiệm vụ của UBND TP.Đà Nẵng giao, UBND quận Hải Châu và các cơ quan chức năng đã tiến hành giải phóng mặt bằng, tháo dỡ các công trình xây dựng khu vực quanh sân vận động Chi Lăng để bàn giao cho Cục Thi hành án dân sự (THADS) Đà Nẵng thi hành bản án năm 2017 của TAND TP.HCM liên quan đến Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh. 

Sau nhiều lần trì hoãn vì dịch bệnh cũng như các lý do khác, Cục THADS Đà Nẵng đã dán thông báo lên các công trình xây dựng như: nhà ở, cửa hàng… để thu hồi quanh sân vận động Chi Lăng (nằm trên bốn trục đường chính gồm: Lê Duẩn - Chi Lăng - Hùng Vương - Ngô Gia Tự). 

Lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ những công trình kiên cố này. Tuy nhiên, việc tháo dở vẫn còn dở dang khiến khu đất rộng hơn 6ha trở nên nhếch nhác, hoang tàn. Trong khi đó, một số hộ kinh doanh vẫn còn bám trụ để mở cửa hàng buôn bán trở lại.

"Số phận" của chảo lửa Chi Lăng cũng như diện tích đất xung quanh sân vận động này vẫn còn là một "ẩn số" bởi những sai phạm liên quan đến vấn đề chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế chấp ngân hàng... Những vướng mắc pháp lý liên quan còn kéo dài, chưa được tháo gỡ sẽ khiến khu đất "kim cương" của Đà Nẵng còn phải chịu cảnh phơi sương.

Xót xa “chảo lửa” Chi Lăng hoang phế giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Năm 2010, UBND TP. Đà Nẵng đã bán sân vận động Chi Lăng được bán cho Tập đoàn Thiên Thanh của Phạm Công Danh để xây dựng Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 12 năm thì hiện trạng của khu đất này vẫn như cũ, chỉ có nhếch nhác và hoang tàn hơn.

Xót xa “chảo lửa” Chi Lăng hoang phế giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 2.

Sau khi về tay Phạm Công Danh, sân vận động Chi Lăng đã bị “xẻ thịt” thành 14 lô và đã cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 công ty thành viên của Tập đoàn Thiên Thanh. Sau đó, các công ty này đã thế chấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng.

Xót xa “chảo lửa” Chi Lăng hoang phế giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 3.

Năm 2017, bản án của TAND TP.HCM đã yêu cầu kê biên tất cả tài sản của ông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh để đảm bảo thi hành án, trong đó có sân vận động Chi Lăng. Suốt một thời gian dài, do vướng mắc về pháp lý nên khó thi hành án, đến cuối tháng 3 năm 2022 thì Cục THADS Đà Nẵng mới thông báo tháo dỡ mặt bằng khu vực xung quanh sân vận động Chi Lăng để thực hiện bản án của TAND TP.HCM.

Xót xa “chảo lửa” Chi Lăng hoang phế giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 4.

Những tuyến phố sầm uất trải dài trên bốn trục đường trung tâm của Đà Nẵng gồm: Lê Duẩn - Chi Lăng - Hùng Vương - Ngô Gia Tự đã trở thành một đống đổ nát, ngổn ngang sau khi có quyết định tháo dở để thi hành bản án.

Xót xa “chảo lửa” Chi Lăng hoang phế giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 5.

Thực hiện quyết định tháo dỡ, bàn giao mặt bằng của UBND quận Hải Châu và Cục THADS Đà Nẵng, nhiều cửa hàng, nhà cửa, chi nhánh ngân hàng... đã đời đi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cửa hàng buôn bán vẫn "kiên trì" bám trụ để hoạt động.

Xót xa “chảo lửa” Chi Lăng hoang phế giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 6.

Nhiều khu vực trở thành nơi đổ xà bần, rác thải. Nhìn khu đất "kim cương" nằm giữa trung tâm thành phố trở nên điêu tàn, đổ nát khiến người dân xót xa. Đã có nhiều ý kiến, nguyện vọng của người dân bày tỏ mong muốn thành phố "chuộc" lại sân vận động Chi Lăng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Xót xa “chảo lửa” Chi Lăng hoang phế giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 7.

Thông báo thi hành bản án của TAND TP.HCM được Cục THADS Đà Nẵng dán trước các cửa hàng, công trình nhà cửa...Theo Cục THADS Đà Nẵng, bản án tuyên buộc ông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới bồi hoàn cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam số tiền gần 4.000 tỉ đồng và tiền lãi đối với các khoản vay tính theo các hợp đồng tín dụng. Tài sản được kê biên để thực hiện nghĩa vụ thi hành án là các lô đất ở sân vận động Chi Lăng.

Xót xa “chảo lửa” Chi Lăng hoang phế giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 8.

Trong khi xung quanh sân vận động là những công trình đang tháo dỡ thì bên trong sân Chi Lăng cũng hoang tàn. Nhiều hạng mục công trình phục vụ thể thao đã xuống cấp nghiêm trọng. Ít ai còn nhận ra đây từng là "chảo lửa" Chi Lăng ngày nào.

Xót xa “chảo lửa” Chi Lăng hoang phế giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 9.

Khán đài sân vận động Chi Lăng, nơi có sức chứa hàng ngàn khán giả nay đã hoang phế, xuống cấp. Sau khi sân vận động Hòa Xuân được xây dựng xong năm 2017 thì sân Chi Lăng gần như bỏ không.

Xót xa “chảo lửa” Chi Lăng hoang phế giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 10.

"Chảo lửa" Chi Lăng là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm đáng tự hào của các thế hệ người dân thành phố biển. Hiện nay, một số bộ môn thể thao như điền kinh, ném tạ, võ thuật... của Đà Nẵng đã "mượn tạm" khu vực này để tập luyện.

Xót xa “chảo lửa” Chi Lăng hoang phế giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 11.

Không gian bên ngoài sân vận động cũng đang được tận dụng để làm bãi đỗ xe, tập kết hàng hóa. Đã 12 năm trôi qua nhưng "số phận" của sân vận động Chi Lăng vẫn chưa rõ ràng khi những vướng mắc pháp lý khiến các cơ quan chức năng không thể giải quyết trong ngày một ngày hai.


GIA AN
Ý kiến của bạn