- Hôm nay đâu phải 8/3 mà bác hoan hô chị em dữ vậy?
- Chỉ ca ngợi các bà, các chị trong một, hai ngày trong năm là xạo, là ca ngợi theo... phong trào. Chuyện này thì đáng hoan hô quá đi chớ!
- Hấp dẫn quá he!
- Rằng, ở ấp Tân Hòa B (xã Tân Hiệp B, huyện Tân, Hiệp, tỉnh Kiên Giang), có một "đội đặc nhiệm" gồm toàn phụ nữ tối nào cũng vậy, khoác lên mình bộ đồng phục của đội dân quân tự vệ, đi tuần canh giữ gìn trật tự an ninh trong thôn ấp. Các bà, các chị trẻ cũng 33 tuổi, già cũng gần 60. Không những trộm cắp chẳng dám ho he mà tệ nạn bài bạc cũng hết tiệt. Mấy ông chồng đêm về sau khi nhậu say xỉn “uýnh” vợ cũng được các bà, các chị có mặt kịp thời...
- Thế này thì thôn ấp quá bình yên. Xem ra phụ nữ ngày nay không còn liễu yếu đào tơ mà tham gia vào nhiều việc của đàn ông như lái taxi, làm vệ sĩ...
- Nhưng lái taxi, làm vệ sĩ là để có lương chớ chị em ở đây hoàn toàn không có thù lao. Thế càng đáng quý hơn!
- Tất nhiên! Nhưng đàn ông ở đây đi đâu cả mà phải để chị em vất vả đêm hôm...
- Chắc mấy ông bận... đi nhậu! Mà bác hỏi câu này tôi thấy mủi lòng quá. Các ông chồng nghĩ gì nhỉ?
- Vậy còn lực lượng an ninh? Tôi cứ sợ nhỡ chị em làm sao khi gặp trộm cướp...
- Đây là trách nhiệm công dân và thái độ xã hội trước sự bình yên nơi mình sống. Khi chị em "ra tay" chắc cả thôn ấp cũng cùng chung sức. Với lại, chị em mà hoà giải mâu thuẫn chắc ngon lành vì không ai hiểu nhau bằng những người hàng xóm cùng sống với nhau...
Hai Phiếm khoái chí:
- Hoan hô tóc dài! Giá mà ở đâu cũng có "đội đặc nhiệm" như thế này nhỉ...
Cả Nghĩ