- Hà Nội là địa phương đầu tiên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo trong thành phố…
- Thật đáng hoan nghênh và các tỉnh khác nên học tập! Kết quả thế nào?
- Không có ai bị đánh giá yếu kém, bị mất tín nhiệm!
- Quá hay! Đến vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra chuyện chạy công chức hết ít nhất 100 triệu và chỉ đích danh “địa chỉ” là trưởng phòng nội vụ quận huyện đã được cả nước hoan nghênh. Lãnh đạo phải dũng cảm, thẳng thắn thế, không sợ mất uy tín địa phương thì chuyện chạy chọt chả mấy chốc mà hết!
- Tôi cũng mong mọi nơi cũng phải thẳng thắn như thế!
- Còn tôi thì đang chờ xem có lôi được ông trưởng phòng nội vụ nào ra trước ánh sáng sau vụ chạy công chức 100 triệu này không!
- Hình như mới chỉ tìm thấy ai đó ở huyện Ứng Hòa, mà trong lĩnh vực giáo dục!
- 100 triệu đưa và nhận hối lộ là hình sự rồi. Phải có ai bị quy án chứ?
- Chưa thấy!
- Không lẽ bác Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nói võ đoán theo cảm tính?
- Làm lãnh đạo vị trí ấy lại nói trước Hội đồng nhân dân thành phố sao có thể nói theo cảm tính được?
- Thế thì tại sao nhỉ?
- Mình là phó thường dân, làm sao biết. Dù sao chuyện công khai mách với dân việc chạy công chức với giá cả cụ thể cũng rất đáng hoan hô Hà Nội. Còn chuyện phơi mặt kẻ xấu ra trước pháp luật thì…
- Dù vì lý do gì thì cũng phải trừ đi 50%!
- Nghĩa là hoan hô một nửa?
Cả Nghĩ