- Xăng và điện là hai mặt hàng có ảnh hưởng quan trọng nhất tới giá cả thị trường...
- Còn phải nói! Hai anh này mà lên là mọi thứ lên theo ngay!
- Thế nhưng EVN và các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối như Petrolimex, PV Oil, Saigon Petro… luôn luôn kêu lỗ.
- Bản thân những con số được công bố sau các cuộc kiểm tra của Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước đã là sự phản biện mạnh mẽ và thuyết phục nhất về hoạt động kinh doanh của các DN trên.
- Biết đâu lỗ thật chứ đời nào lãnh đạo các doanh nghiệp có tự trọng lại nhận lương để lỗ với mức trung bình 13,7 triệu đồng/người/tháng, gấp nhiều lần những cơ quan, doanh nghiệp khác! Lỗ thật họ mới luôn nhăm nhăm tăng giá chứ!
- Lỗ hay lãi không phải cứ xướng lên là được mà phải căn cứ vào hạch toán cũng như năng lực quản lý. Tăng giá tùy tiện thế nào được!
- Nhưng bây giờ là cơ chế thị trường rồi bác ơi!
- Cơ chế thị trường thì cứ tăng giá sản phẩm và dịch vụ sao?
- Nhưng đấy là biện pháp nhanh nhất, đơn giản nhất vì không phải lao tâm khổ tứ và cần đến năng lực quản lý!
- Không sợ người tiêu dùng quay lưng sao?
Hai Phiếm cười rũ rượi:
- Đố ai dám quay lưng! Quay thì trong nhà thắp đèn dầu và ra đường chỉ có đi bộ à?
- Ờ... ờ... Hóa ra bên nào cần thì bên ấy phải cắn răng mà chịu, thấy bực và vô lý cũng thế thôi!
- Sao nghe nói “khách hàng là thượng đế “?
- Thượng đế trước muôn sự cạnh tranh như có nhiều hãng alô thì giá ngày càng hạ rồi khuyến mại liên hồi. Còn điện và xăng...
- Hiểu rồi! Độc quyền kinh doanh sướng thế đấy!
Hai Phiếm thở dài: