Họa vô đơn chí?

Xã hội
- Hai bác trưởng phó lãnh đạo Viện KSND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ăn nhậu trên thuyền với các “đại gia” và “chân dài” thế nào mà một em bị chết đuối nên chuyện ăn chơi mới lộ ra và cả hai đều mất chức!

Hai Phiếm bảo:

- Hai bác trưởng phó lãnh đạo Viện KSND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ăn nhậu trên thuyền với các “đại gia” và “chân dài” thế nào mà một em bị chết đuối nên chuyện ăn chơi mới lộ ra và cả hai đều mất chức!

- Thế bác có biết vị “đại gia” nhậu cùng hai bác Viện trưởng, Viện phó Viện KSND huyện hôm ấy là ai không?

- Chịu.

- Là ông Lê Văn Phổ vừa bị bắt khẩn cấp vì có hành vi chạy án! Ông này thấy một phụ nữ bị Công an huyện Cần Giuộc khởi tố và bắt tạm giam vì chứa mại dâm bèn gặp chồng bị can nói rằng mình quen thân với nhiều cán bộ công tác trong ngành tư pháp từ huyện tới tỉnh.

- Liên quan gì tới lãnh đạo Viện KSND huyện Cần Giuộc?

- Có giời biết! Nhưng sau khi gia đình nộp đơn lên Viện KSND huyện Cần Giuộc xin cho bị can tại ngoại ngày 5/12/2010 theo hướng dẫn của Phổ thì 1 tháng sau, ngày 5/1/2011, bị can được tại ngoại. Tất nhiên là gia đình có tiền lo lót. Báo chí còn đăng Phổ đã lần lượt lấy của gia đình bị can tổng cộng 480 triệu đồng để xin giảm án từ 3 năm xuống 2 năm tù.

- Trời ! Vậy là có đường dây chạy án thật?

- Cái đó công an sẽ làm rõ nhưng kẻ chạy án ăn nhậu với lãnh đạo VKS huyện cùng “em út” hầu hạ cũng đủ nói lên một phần của sự thật.

- Vậy sau khi cách chức 2 vị lãnh đạo VKS trên, không biết pháp luật có làm tiếp không nhỉ?

- Nếu làm nghiêm có khi lôi được ra cả “quan” ngồi ghế phúc thẩm nữa ấy chứ!

- Thật là họa vô đơn chí!

- Đấy là giời có mắt chứ họa gì!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn