'Hóa thân' của thần Ganesha chào đời

24-04-2015 09:17 | Quốc tế
google news

Hàng ngàn tín đồ sùng đạo đã tụ tập tại một thị trấn nhỏ ở Dumri-Isri, Ấn Độ để chào mừng một bé trai mới chào đời.

Bé trai chưa được đặt tên này sinh ra có 4 tay và 4 chân. Người ta tin rằng cậu bé chính là hóa thân của thần Ganesha, vị thần đầu voi mình người đáng kính trong Ấn Độ giáo, tượng trưng của tài trí, hạnh phúc và thành công.

Kuntalesh Pandey chia sẻ với truyền thông địa phương, ông đã đi bộ suốt 72km đến đây để được nhìn cậu bé. “Một người bạn đã gửi cho tôi bức ảnh về cậu bé, tôi nghĩ do chỉnh sửa nhưng ông ta cứ khẳng định đó là thật. Vì vậy tôi liền đến đây để xem thực hư thế nào”.

Bé trai chào đời có tám chi được tin là hóa thân của thần Ganesha, vị thần luôn mang lại may mắn. (Nguồn Mirror)

Mẹ của bé, bà Ureda Khatun không có những dấu hiệu bất thường.

Người ta cho rằng đây là kết quả của một dị tật bẩm sinh, trường hợp thừa chi do song sinh kí trùng khi chia tách trứng trong quá trình thụ tinh.

Tuy nhiên đây không phải trường hợp đầu tiên. Năm ngoái, cậu bé Arshid Ali Khan, 13 tuổi, với cái “đuôi” dài hơn 17cm, cũng được ca ngợi là hóa thân của thần khỉ Hanuman.

Nguyên Hi (theo Mirror)

 


Ý kiến của bạn