
Những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3, hoa sưa lại bắt đầu nở rộ, bung sắc trắng tinh khôi cả một góc trời

Nhiều người dân Thủ đô tranh thủ chụp cùng hoa sưa bởi mùa hoa đến và đi rất nhanh.

Hà Nội có rất nhiều mùa hoa "độc quyền" và trong số đó có hoa sưa. Cây hoa sưa hoa trắng dù có ở nhiều nơi nhưng để tạo nên một mùa hoa - một mùa hoa tinh khôi có lễ chỉ có ở Hà Nội được trồng nhiều trên một số tuyến phố.

Khoảng giữa tháng 2 là mùa thay lá của cây hoa sưa.

Nhưng năm nay trên các tuyến phố đã lác đác xuất hiện sắc trắng hoa sưa, đặc biệt tại khu Ngoại giao đoàn Trung Tự (quận Đống Đa) hàng cây hoa sưa đã bung sắc trắng tinh khôi tạo nên một khoảng trời sáng rực.

Ở Hà Nội cây sưa được trồng nhiều nhất có lẽ là trên khu phố Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh hay Giảng Võ, đường Thanh Niên...

Hoa sưa nhỏ li ti, kết thành từng chùm, mọc ra từ nách lá




Hoa sưa đua nở khoe sắc trắng tinh khôi. Hoa mang tới một vẻ đẹp khác lạ khiến nhiều người ngẩn ngơ trước hương sắc tinh khôi của hoa.