“Chuyện thường ngày” là nhật ký một chuỗi các hình ảnh đời thường nhất, giản dị nhất của cuộc sống. Đó là những thước phim quay chậm những khoảnh khắc dấu ấn cuộc đời.
Câc tác phẩm trong triển lãm Chuyện thường ngày của họa sĩ Lê Kim Mỹ
Câu chuyện ấy xuất hiện mọi lúc, mọi nơi từ một góc chợ hàng hóa tấp nập trên đường đi chợ đến khung cảnh một lớp học vẽ hình họa, từ góc bàn làm việc bừa bộn đến một cách có ý thức đến chi tiết trên những bình gốm cổ, từ những nét gai góc của một cành cây trong một ngày đông mờ mờ đến một bức ảnh cũ của một góc phố gợi lại một Hà Nội cách đây hai mấy năm. Nho nhỏ, giản đơn vậy thôi nhưng qua tâm hồn biết nói của họa sĩ Lê Kim Mỹ, những bức tranh ấy thực sự có sức cuốn hút mạnh mẽ qua những nét phác họa mềm mại và đầy duyên dáng. Bởi lẽ nếu ta cứ hờ hững, vô tâm thì những sự việc ấy trở nên vô nghĩa và chảy trôi vô hồn, cuộc sống này trở nên thật tẻ nhạt.
Triển lãm thu hút đông đảo người xem trong và ngoài nước đến thưởng thức trong ngày khai mạc
Đối với Lê Kim Mỹ, vẽ là một niềm vui lớn, mà niềm vui ấy không bao giờ chấm dứt, vì khi đang vẽ sắp xong bức tranh này thì những ý tưởng cho bức tranh tiếp theo đã bắt đầu xuất hiện. Đến với triển lãm, người xem sẽ được chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn những bức tranh đẹp, độc đáo, được đắm mình trong không gian hội họa tuyệt vời và giao lưu với các họa sĩ nổi tiếng.
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên (thứ 2 từ trái sang) cũng tới dự khai mạc triển lãm của họa sĩ Lê Kim Mỹ (thứ 3 từ trái qua).
Chuyện thường ngày với những tác phẩm mềm mại, duyên dáng và có chất lượng đã làm khán giả rất thích thú
Ông Lê Quốc Hùng chia sẻ: “ Đây là triển lãm tranh đầu tiên của nữ họa sĩ Lê Kim Mỹ nhưng gây được dấu ấn vang dội, với những nét bút theo kiểu ký họa, nhưng rất mềm mại, duyên dáng, thực sự dung dị và giản đơn”.