Hoa ngày 20/11

20-11-2014 21:49 | Tin nóng y tế

SKĐS - Trường Mẫu giáo tư thục Duy An (phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) dán thông báo...

Hai Phiếm hớn hở sang nhà Nghĩ tôi khoe:

- Trường Mẫu giáo tư thục Duy An (phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) dán thông báo: “Trường MGTT Duy An xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã tín nhiệm gửi các cháu đến học tại trường từ nhiều năm qua. Tuy vậy, trong dịp 20/11 này, nhà trường xin không nhận tất cả các loại quà, dù là bất cứ hình thức nào. Xin quý vị phụ huynh thông cảm”.

- Trường tư thục có khác chứ trường công…!

- Trường công thì sao? Một thông báo nhỏ của một trường mẫu giáo nhỏ, nhưng gợi lên nhiều suy nghĩ không nhỏ chút nào.

- Nhưng trường công, trường to lại có… Hội phụ huynh tự nguyện kêu gọi đóng góp bắt nhà trường phải nhận. Tuy nhà trường không biết, không tổ chức nhưng không thể phụ tấm lòng của Hội phụ huynh!

- Thế hóa ra một số phụ huynh tranh thủ thể hiện “tình cảm”, “lòng biết ơn” à?

- Thầy cô nhiều người cũng cảm thấy buồn lòng vì chuyện phụ huynh tặng phong bì như một hình thức “hối lộ” cho con cái họ thay vì học trò đến thăm với những bó hoa tươi và tấm lòng yêu mến.

- Nhưng giờ đến đâu cũng thấy “phong bì biết ơn” thành ra nó len vào tận cả môi trường giáo dục!

- Mà thói quen đã nâng lên thành “văn hóa phong bì” thì quả khó có thể tránh!

- Thế thì cái thông báo hiếm hoi của trường mẫu giáo kia mới thực là hoa chào mừng ngày 20/11!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn