Hòa giải bằng “vũ lực”?!

Thời sự
Ngày 4/4/2010, chị Mai Lan Hương (trú tại số 30 phố Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội) gửi đơn kêu cứu và phản ánh về việc do khúc mắc trong tranh chấp dân sự,

Ngày 4/4/2010, chị Mai Lan Hương (trú tại số 30 phố Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội) gửi đơn kêu cứu và phản ánh về việc do khúc mắc trong tranh chấp dân sự, hiện đang có nhiều người lạ mặt thản nhiên vào nhà chị kê giường, nằm ngủ, bán nước chè và tự ý sử dụng đồ đạc của gia đình. Vụ việc đã được chị báo lên công an phường (CAP) nhưng không được giải quyết triệt để khiến gia đình chị lâm vào cảnh ly tán và bị đe dọa...

Người dân kêu cứu

Trong đơn chị Hương cho biết, chị cùng chồng được thừa kế căn nhà số 30 phố Ông Ích Khiêm. Do cần tiền gấp để giải quyết việc gia đình, ngày 29/10/2009, vợ chồng chị dự định bán căn nhà trên cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Hưng, với giá 4,1 tỷ đồng, nhưng mới làm hợp đồng đặt cọc mua nhà và vợ chồng chị Hương chỉ nhận trước 2,5 tỷ đồng. Đến hạn làm nốt thủ tục, thì nhờ có gia đình và bạn bè giúp đỡ, đủ tiền lo việc riêng, nên vợ chồng chị Hương muốn xin hủy hợp đồng đặt cọc mua nhà nói trên, trả lại 2,5 tỷ đồng tiền cọc, đồng thời bồi hoàn thêm 300 triệu đồng. Nhưng không được vợ chồng anh Hưng chấp thuận. Sau đó, vợ chồng chị Hương đã đi vay mượn và nâng mức đặt cọc lên lần lượt là 500 triệu đồng, rồi 700 triệu đồng, cũng không được chấp thuận.

Đó là nguyên nhân đã dẫn tới việc nhiều người lạ dọn giường vào nhà chị và hành xử như trên. Chị Hương đã đến CAP Điện Biên Phủ trình báo nhưng không được giải quyết dứt điểm. Giờ đây, trong căn nhà vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình chị Hương (theo pháp luật), luôn có người lạ 24/24h.

 Những người lạ đang... ngủ trong nhà vợ chồng chị Hương. (Ảnh do bạn đọc cung cấp)

CAP không "dứt điểm" nổi?

Ông Lê Chí Cao - Trưởng CAP Điện Biên Phủ đã xác nhận những thông tin cơ bản trong lá đơn phản ánh nói trên khi trao đổi với báo chí ngày 5/4/2010. Ông cho biết, việc những người lạ mặt xâm nhập và cư ngụ tại nhà chị Hương là không được pháp luật cho phép. "Chúng tôi đã lập biên bản sự việc. Do có một số yếu tố làm phương hại đến an ninh trật tự địa phương, với tư cách là CAP sở tại, chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc này bằng cách mời các bên lên phường hòa giải lần cuối vào ngày 12/4/2010." - ông Cao khẳng định.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên, những sự việc nêu trên cho đến ngày 15/4/2010 vẫn "bất di bất dịch". Gia đình chị Hương lại tiếp tục đi khắp nơi cầu cứu cơ quan chức năng. Theo quy định của các hợp đồng giao kèo, khi xảy ra vi phạm cam kết thì các bên phải tiến hành hòa giải, không hòa giải được thì tòa dân sự là nơi sẽ đứng ra phân xử theo luật định. Biện pháp can thiệp theo kiểu cưỡng ép do cá nhân tiến hành như vậy không được pháp luật cho phép. Đây là một trong những khu phố trung tâm gần UBND phường, ngoài việc ảnh hưởng không nhỏ tới sự an toàn của người dân, còn có tác động xấu tới trật tự khu vực, gây mất lòng tin vào các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Việc tự "hòa giải" bằng sức ép như trên đã được chính CAP Điện Biên Phủ thừa nhận là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn kéo dài chưa có hồi kết. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm về trật tự của phường trước nhất ngoài CAP sở tại? Đề nghị CAP Điện Biên Phủ nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ việc, ổn định trật tự trên địa bàn. Để xảy ra những cơ sự đáng tiếc mới... nhập cuộc, lúc đó e rằng đã quá muộn.

Bình An


Ý kiến của bạn