Màu hoa màu mực nguyên sơ
Tím ngát rưng rưng trang vở
Tuổi thơ trong vắt, mơ màng
Hoa như vì em mà tím
Lá như vì đợi mà xanh
Ðậu biếc, rung rinh đậu biếc
Mắt ai lóng lánh mát lành...
Ước làm bụi mưa thấm đất
Lặng nhuần thương rễ mà xuân.
2018
Đàm Chu Văn
Ðừng hỏi vì sao
Khi chúng ta cùng đi trên đường
Anh đừng hỏi vì sao
Ðừng hỏi con đường có xa
Hãy ngước nhìn bầu trời trong xanh
Gió mênh mang thổi phố xa rất gần
Những hàng cây xanh lá bay trong gió
Chúng ta cảm nhận một ngày nắng đẹp
Vì không phải hôm nào bầu trời
cũng xanh như thế
Vì không phải hôm nào gió
cũng thổi mênh mang
Chúng ta cùng đi
Ðã quen thuộc sỏi đá trên đường
Khi nắng như đổ lửa
Khi giông bão ập về
Ngày gió lạnh đôi chân tê cóng
Chúng ta vẫn cất bước trên đường
Thôi đừng hỏi vì sao bên nhau
Tình yêu vẫn muôn đời bí ẩn
Không chia nửa bên này bên kia
Ðể cân đong yêu dấu
Tình yêu là biết yêu cho đến tận cùng
Mang miền đẹp say mê vĩnh cửu
Nào vô tư đi bên nhau
Hồn nhiên nghe cây hát trên đường
Gió vẫn thổi mang hương thơm
của hoa hồng xứ sở
Người yêu
Ðừng hỏi đường xa
Cùng nắm tay nhau
Cứ đi rồi sẽ đến.
Hoàng Kim Dung
Tìm bạn nhậu
Kiếm mồi nhậu: Không khó
Tìm bạn nhậu: Khó ghê
Buồn, vui khi ập về
Ðâu rồi người tri kỷ?!
Hà Nội, 24/9/2014
Văn Thảo Nguyên
Phác thảo xuân
... Rồi cũng phải tỉa lại cành cho mấy cội mai xưa
Trồng thêm mớ vạn thọ để kịp bữa cơm cuối cùng ngày ba mươi
cúng rước ông bà về sum họp
Nếp Tết cũ còn giữ được những gì thì phải cố
Như cái chuyện quết bánh phồng... giờ đã thành kỷ vật ngày xuân!
Con chúng mình lớn lên em nhớ dạy cho nó biết đâu là cọng dây lác
Ðể nồi bánh tét bây giờ không là ký ức đã nhạt phai
Bông điên điển cuối vụ tháng Mười vàng đến cháy lòng ai?
(Như tháng Giêng nắng vàng mắt lá)
Rưng rưng cánh đồng vẫy tay hỏi gió
Bàn chân cha hối hả đâu rồi?
Lao xao gió trả lời
Nhịp thời gian gầy, cha đã đổ nửa giấc bên kia...
Giấu buồn phía sau những thinh lặng của mương đìa
Thương bông lục bình vẫn nở hoài sắc tím
Phác thảo xuân đồng bằng
Em cùng anh ghép gam màu cho tròn ước nguyện
Kỳ lạ ở miệt này
Cao thấp thủy triều cũng đủ làm cái cớ để nuôi thơ...
Nắn nót yêu thương qua lá thư như thuở mới lớn hẹn hò
Mùi mực mồng tơi trên mảnh giấy tối màu
Có cả mùi thơm của cọng mứt dừa ram rám vỏ
Bốn mùa đồng bằng
Dù chỉ một lần đi qua cũng thấy mình nặng nợ
Những cái nhớ cứ bồi theo từng cơn khát phù sa
Phác thảo xuân! Mình vẽ cho đầy phong vị Tết
Bức tranh đồng bằng có cả câu đối nữa, nghen em!
Huỳnh Thúy kiều
Ðêm tình yêu
Ðêm nay là đêm tình yêu
Người ta trao nhau bao điều
Còn em bên anh bối rối
Bao giờ nói trọn chữ yêu
Cùng nhau thắp lên ngọn nến
Sinh nhật cho cuộc tình xa
Hàng tên đan trên chiếc bánh
Tình yêu lấp lánh ngân hà
Ngọn nến sinh nhật vụt tắt
Lộ ra một đóa trăng rằm
Nụ hôn mãi còn chất ngất
Cho vành vạnh ánh trăng xuân
Lá rơi lá rơi xào xạc
Trăng lên vướng ánh mắt ngời
Tình yêu trao em hơn thế
Trăng tròn trăng khuyết trăng rơi!
Nguyễn Đức Phước