(SKDS) - Tàu cá để làm gì?
- Tàu cá làm ra để đánh bắt cá và khai thác hải sản chứ còn để làm gì nữa!
- Thế sao 30 tàu cá của Trung Quốc sau 18 ngày ào xuống biển Đông của ta lại phải về với những khoang cá rỗng?
- Trong trường hợp này không phải là để đánh bắt cá mà là để đánh bắt... chủ quyền nhận vơ! Cũng là chuyến thăm dò ngang ngược để làm chuyện cù nhầy của kẻ cậy đông sẽ cho 23 ngàn tàu cá khác chiếm biển Đông...
- 23 ngàn tàu cá bị xua xuống biển Đông chắc cũng không phải để đánh cá dù là đánh bắt trái phép?
- Để làm sự đã rồi chứng tỏ biển Đông là ao nhà của Trung Quốc theo cái “lưỡi bò” vô lý, chả theo luật lệ và sự thật nào!
- 23 ngàn tàu cá này gây rối xong không chừng dàn khoan khổng lồ của Trung Quốc kéo xuống nằm chềnh ềnh trên biển của nước khác cũng nên ấy chứ!
- Hình như tham vọng kinh khủng lắm nên mới xua cả đàn tàu cá đi làm điều ngang ngược, chỉ chờ đối phương nổ súng trước để có cớ ra tay...
- Đời nào ta mắc mưu...
- Khó có thể nói chuyện phải trái với kẻ rắp tâm... Nói dại, nhỡ hàng đàn tàu cá đông như lá tre trên biển ùa lên các đảo của ta ra vẻ “ngư dân” chiếm đảo, cắm cờ chủ quyền thành sự đã rồi thì sao?
- Thế hàng xóm xua con cháu xông vào nhà bác để chiếm nhà thì bác sẽ làm gì?
- Không lẽ Trung Quốc luôn rêu rao mong muốn hòa bình, ổn định trên biển Đông...