Hoa Ban giữa rừng xanh nở trắng
Kính tặng dược sĩ - Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thị Ban,
nguyên Giám đốc Xí nghiệp Dược phẩm 1 Hà Nội
Những hoa rừng, cỏ dại, nấm hoang
Qua tay người thành những viên thuốc quý
Ai biết được công lao người dược sĩ
Lặn lội suối rừng những năm tháng chiến tranh
Ai biết được người vun trồng cây thuốc
Như ươm mầm cho sự sống hồi sinh
Ai biết được màu áo trắng trang nghiêm
Thao thức bao đêm trong phòng thí nghiệm
Ngày mai người tươi cười xuất viện
Ai gửi lời chào người cặm cụi nơi kia
Nơi những viên thuốc tiên mang phép lạ thần kỳ
Đã từ những bàn tay này dâng hiến
Những bàn tay thơm sạch
Của những thiên thần áo trắng vô danh
Người dược sĩ bao năm trong gian khó vượt lên
Như cây hoa ban
vượt gió sương
giữa rừng xanh
nở trắng.
Đặng Hiển