Hoa anh đào... hồi hộp

Xã hội
Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi thông báo:

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi thông báo:

- Trong 3 ngày, từ 10 - 12/4, người dân Hà Nội sẽ một lần nữa được chiêm ngưỡng "quốc hoa" của đất nước Nhật Bản trong "Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại Việt Nam 2009". Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng Kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội.

- Thật không?

- Báo ghi rõ đây này: Tại Sân vận động Quần Ngựa sẽ diễn ra rất nhiều các hoạt động giới thiệu văn hoá, nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản cũng như giao lưu văn hóa ẩm thực giữa hai nước. Giống như mọi năm, tâm điểm của Lễ hội sẽ là những cây hoa anh đào được mang từ đất nước Nhật Bản xa xôi. 8 cây hoa lụa gồm 400 cành sẽ được trưng bày hôm 10/4 và 5 cây hoa tươi sẽ được bảo quản ở nhiệt độ thấp để nở hoa vào đúng ngày cuối cùng 12/4.

- Hồi hộp quá!

- Bác hồi hộp?

 - Hoa anh đào hồi hộp hơn bất cứ ai!

- Hả?

- Thì đận trước ở Triển lãm Giảng Võ, hoa anh đào chả bị vặt trụi đấy thôi!

- Yên chí, người ta rút kinh nghiệm rồi...

- Nhưng chả biết rút kinh nghiệm thế nào mà  sau đó "Phố hoa" Hà Nội cũng bị phá tanh bành...

Nghe đến đây, Hai Phiếm tái mặt:

- Bác đừng nói nữa kẻo tôi đứng tim bây giờ. Lạy giời cho "quá nhị hai bận" chứ không phải "quá tam ba bận".

- Vấn đề không phải là lạy giời mà là lạy cái "văn hóa vặt trụi" đừng có xuất hiện kẻo nhục cho những người Tràng An biết nghĩ lắm...

            Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn