Họ lại xuyên tạc nhân quyền!

Xã hội
Mặc dù về mặt pháp lý quốc tế cũng như trong quan hệ đa phương, song phương với các quốc gia - không có văn bản nào cho phép hoặc chấp nhận, nhưng cứ vào tháng 2 hằng năm

Mặc dù về mặt pháp lý quốc tế cũng như trong quan hệ đa phương, song phương với các quốc gia - không có văn bản nào cho phép hoặc chấp nhận, nhưng cứ vào tháng 2 hằng năm thì Bộ Ngoại giao Mỹ lại đưa lên các phương tiện truyền thông và lưu vào hồ sơ Tòa bạch ốc - Washington cái gọi là báo cáo nhân quyền của các nước trên thế giới trong năm qua.

Theo lề thói “tự phong” ấy, năm nay họ lại tung ra cái báo cáo về “nhân quyền thế giới 2008”. Ngay lập tức, Hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc - Tân Hoa xã đã phản ứng quyết liệt và tuyên bố Chính phủ Trung Quốc hoàn toàn bác bỏ nội dung xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt của báo cáo này phát đi từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Tiếp theo, nhiều nước khác cũng lên tiếng phản đối. Đối với Việt Nam, báo cáo này của Bộ Ngoại giao Mỹ đã dành tới hơn chục trang gồm 6 phần để mô tả bức tranh nhân quyền Việt Nam trong năm 2008 là “một màu xám xịt” theo bình luận của những cái loa từng phụ họa theo Mỹ. Vậy họ nói cái gì về nhân quyền ở đất nước chúng ta? Mặc dù không bao giờ Nhà nước cũng như nhân dân ta cho phép bất cứ ai được xâm phạm vào công việc nội trị, ngoại giao của Việt Nam - một quốc gia độc lập có chủ quyền mọi lĩnh vực. Trong báo cáo lần này, Mỹ lại trắng trợn trịch thượng nhai lại luận điệu cũ rích, mà họ từng bịa ra, dựng lên - nào là ở Việt Nam có nhiều người bị bắt giữ tùy tiện và không được xét xử ở những phiên tòa công khai, nào là Nhà nước Việt Nam đàn áp tự do báo chí, ngăn cấm các tổ chức nhân quyền hoạt động, ngăn cấm hội họp, họ vu cáo việc hành đạo với lợi dụng tự do dân chủ để hoạt động chính trị mang tính phá hoại, chống chính quyền bị pháp luật xử lý. Lần này, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ lại lợi dụng “nèo” một sự kiện trọng đại ở Việt Nam là cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII hồi tháng 5/2007 để nặn ra, dựng đứng lên nhằm xuyên tạc rằng cuộc bầu cử ấy là “không tự do, thiếu dân chủ, mất công bằng” v.v...và v.v... Rõ ràng là họ xuyên tạc.

Sự xuyên tạc đó chứng tỏ bà tân Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã nối gót con đường mòn của bà cựu Ngoại trưởng C.Rice tiếp tục giọng điệu bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam về nhân quyền, dân chủ, mà lâu nay Việt Nam luôn phản bác, phủ nhận vì nó vô giá trị, trái với thực tế và thiếu thiện chí trong quan hệ ngoại giao. Do vậy nhân dân ta nói chung, giới luật gia Việt Nam nói riêng hoàn toàn ủng hộ tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta “Chúng tôi (Bộ Ngoại giao Việt Nam) bác bỏ những nhận xét thiếu khách quan dựa trên những thông tin sai lạc về Việt Nam được đưa ra trong báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2008. Cần khẳng định rõ rằng ở Việt Nam, các quyền tự do cơ bản của con người đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp cũng như các văn bản pháp luật khác và được tôn trọng đầy đủ trên thực tế”.

Bùi Đình Nguyên


Ý kiến của bạn