Họ khôn thật!

18-11-2010 08:10 | Xã hội
google news

- Thật đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết! - Hai Phiếm bực mình.

- Thật đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết! - Hai Phiếm bực mình.

- Làm gì mà bức xúc thế!

- Cái cây xanh trong thành phố thì tội tình gì nhưng là nạn nhân xung đột của lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng nên đang bị tiêu diệt một cách âm thầm và tinh vi...

- Yên tâm đi! Cây xanh trong thành phố được cơ quan quản lý đánh số rồi...

- Thì vì cây xanh trước cửa hàng cản trở việc buôn bán nên có người hàng ngày dội nước sôi, đổ axit cho chết dần chết mòn...

- Cách ấy xưa lắm rồi vì chờ nó chết còn lâu lắm! Phải học "kinh nghiệm" qua vụ cây bồ đề trăm tuổi ở phố 19-12 ở Hà Nội cơ! Tức là đầu tiên xin phép bứng nó đi, nếu không được thì cứ bứng như làm sự đã rồi...

- Sao bảo cây được quản lý?

- Đúng! Vì thế nên khi cây mất tích, CATP lập hẳn chuyên án điều tra nhá!

- Thế mà gọi là hay?

- Khi công an vào cuộc thì cây được phát hiện ra nhưng cũng bị hành tơi tả rồi. Công ty cây xanh và Thanh tra hạ tầng kỹ thuật đô thị quyết đưa cây về Vườn ươm Cầu Diễn để chăm sóc một thời gian...

- Nhưng nghe nói cây này đã được mang trồng lại vào đúng chỗ cũ tại đường 19-12.

- Cái hay nó nằm ở chỗ này! Đem đi chăm sóc rồi trồng lại thì cây sống, mục đích bứng cây không thực hiện được. Chi bằng với một cây đầy thương tích, ngọn và rễ bị chặt như thế cứ đem trồng lại chỗ cũ, vừa được tiếng cầu thị, chịu thêm ít tiền phạt là xong và lúc cây chết thì có thể bứng đi công khai chứ không phải nhổ trộm lúc đêm hôm...

- Ừ nhỉ! Họ khôn thật!

- Bác nói thế nào chứ! Bảo những kẻ nghĩ ra chiêu này là khôn chẳng hóa ra cơ quan quản lý cây xanh và chính quyền sở tại dại à?

 
CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn