Hộ khẩu ơi

Xã hội
- Có nhiều chuyện xin việc rất buồn và cười như muốn xin việc phải có hộ khẩu tại thành phố nơi cơ quan đó tọa lạc và muốn có hộ khẩu thì phải có công việc ổn định!

- Có nhiều chuyện xin việc rất buồn và cười như muốn xin việc phải có hộ khẩu tại thành phố nơi cơ quan đó tọa lạc và muốn có hộ khẩu thì phải có công việc ổn định!

- Hóa ra trong một thành phố, người không có hộ khẩu là công dân hạng 2?

- Hạng mấy không biết nhưng xin học cho con trái phường thì phải đóng tiền trái tuyến, trái quận, trái thành phố thì cứ thế gấp lên khoản trái tuyến…

- Sao bảo Hiến pháp có quy định về quyền tự do cư trú và được bảo đảm các dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm của công dân?

- Thì ở ta nhiều khi phép vua thua lệ phường mà!

- Thời xưa có hai bảo vật trong nhà là hộ khẩu và sổ gạo tem phiếu. Nay sổ gạo, tem phiếu hết rồi không lẽ hộ khẩu vẫn còn?

- Nhiều người bảo hộ khẩu là để dễ quản lý! Nhiều người dân muốn xin chứng thực phải ra phường và phải đem theo hộ khẩu vì cán bộ phường làm sao biết hết mặt dân…

- Chứng minh thư chưa đủ sao? Số chứng minh thư là theo số vân tay của mình. Có quốc gia còn cho tất cả thông tin cá nhân vào chứng minh thư. Thời buổi hiện đại, nhấp chuột một cái theo số chứng minh thư là ra cả lý lịch, thậm chí thuộc nhóm máu nào để nhỡ vào BV cấp cứu khỏi cần xét nghiệm máu… - Chuyện nước ngoài thì xa vời chứ hộ khẩu trong nước hiện nay gây rắc rối nhất cho cơ quan Nhà nước trong việc tuyển nhân lực. Doanh nghiệp tư nhân không cần hộ khẩu tha hồ tuyển người có năng lực…

- Hay là cơ quan nào đấy trả lương bằng tiền ngân sách, không cần người có năng lực nên mới có chuyện hộ khẩu để… chọn cho dễ những đối tượng biết điều và thành phần con cháu các cụ cả?!

Hai Phiếm chau mày:

- Hộ khẩu ơi, ông còn tồn tại đến bao giờ khi cả nước đang cải cách hành chính, giảm phiền hà?

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn