Hổ danh khoa học!

Xã hội
Hai Phiếm đọc báo xong, vội chạy sang nhà Nghĩ tôi:

Hai Phiếm đọc báo xong, vội chạy sang nhà Nghĩ tôi:

- Dự án đập thủy điện Đồng Nai 6, 6A do Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư…

- Bác lại lo chuyện môi trường chứ gì? - Nghĩ tôi xua tay - Bộ NN&PTNT đa giao cho Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam lập báo cáo đánh giá tác động về môi trường cho hai dự án thủy điện này rồi!

- Thế nhưng một số nhà báo cùng đoàn cán bộ Viện Sinh học nhiệt đới (Viện Khoa học - công nghệ VN) đều nhận thấy, đánh giá tác động môi trường của hai dự án này có quá nhiều sai sót, trái ngược với thực tế.

- Ăn lương ngân sách tức là nhận tiền của dân, lại là những nhà khoa học thì sai thế nào được…

- Nhiều nhà khoa học khi đọc bản báo cáo về tác động môi trường (bản tóm tắt) do Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam lập cho dự án Thủy điện Đồng Nai 6, 6A đều dễ dàng nhận ra không ít chi tiết được sao chép từ một số tài liệu hoặc bản báo cáo tác động môi trường ở những vùng miền khác. Họ tìm mỏi mắt cũng không có một cây dừa nước hai bên bờ sông như trong báo cáo. Rồi vùng đất rừng bazan với đồi núi nối tiếp nhau lại có “vùng đất chua, lầy úng đọng sinh phèn, nước mang chất phèn muối…”.

- Tóm lại là họ chưa đến tận nơi, chỉ làm thuê cho ai đó để trên cho phép xây thủy điện ở rừng quốc gia chứ gì?

- Nhưng không lẽ là nhà khoa học…

- Thì không ít sinh viên trước khi thành nhà khoa học đa ra “chợ luận văn” mua luận văn tốt nghiệp à? Bác không nghe chuyện bằng thật trình độ giả à?

- Nhưng vụ này phải gọi là lừa đảo có nguy cơ làm hại vườn quốc gia, phải làm cho ra nhẽ chứ…

- Chắc cũng chìm xuồng thôi!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn