Những năm gần đây, việc khá nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới dũng cảm công bố mình là dân đồng tính đã gây nhiều bất ngờ, bàn luận, tranh cãi. Điều nhận thấy rõ là những “sao” nam công bố giới tính thật với một sự chân thành, vì vậy họ luôn nhận được sự thông cảm của đông đảo khán giả.
Tôi là “gay”
Elton John, ca sĩ nhạc pop lừng danh, người khổng lồ của làng nhạc thế giới, từng làm say lòng hàng triệu khán giả trên khắp hành tinh với những ca khúc Your Song, Sixty Years On, Levon… đã không ngần ngại công bố đám cưới của mình vào năm 2005. Điều kinh ngạc, người bạn đời của Elton John là bạn trai lâu năm, David Furnish. Những năm sau đó, Elton John vẫn hạnh phúc với David Furnish. Mới đây, họ sung sướng “khoe” cậu con trai có được nhờ dịch vụ mang thai hộ.
Năm 2010, ngôi sao ca nhạc Ricky Martin đã viết trên website của mình: “Tôi là người đồng tính luyến ái và tôi tự hào về bản thân tôi”. Niềm vui và sự bình yên là điều Ricky Martin đã nhận lại sau khi tâm sự với người hâm mộ toàn thế giới về giới tính thật của mình.
Ở Việt Nam, không nhiều những người trong giới âm nhạc “dám” thừa nhận giới tính thứ ba. Đếm trên đầu ngón tay chỉ có nhạc sĩ TT và ca sĩ TĐ là thẳng thắn tiết lộ mình là gay. Họ công khai một cách nhẹ nhàng, không ồn ào, không có ý định gây sốc nên không gây phản cảm, hướng khán giả tập trung vào ca khúc, vào phần biểu diễn nhiều hơn.
Long Nhật công bố anh đã từng sống chung với người đồng tính. |
Nhận là “gay” để PR?
Trái với sự điềm tĩnh của TT, TĐ, nhiều nam ca sĩ Việt coi việc được những người ở giới tính thứ ba để ý là một trong những tiêu chí chứng tỏ độ hấp dẫn và nổi tiếng của mình.
Long Nhật là cái tên mà nhiều độc giả “phát ngấy” bởi những câu chuyện lê thê về giới tính của mình, chủ điểm là bị dân “gay” mê mẩn và rủ về sống chung. Hết họp báo phủ nhận mình là người đồng tính, Long Nhật lại “đổi trắng thay đen” bằng việc công bố tự truyện dài dòng, trong đó anh chẳng khác gì “gay”. Nhiều khán giả chán ngán đến mức kết luận đây chẳng qua là một chiêu PR để gây chú ý của Long Nhật vì muốn trở lại làng nhạc, đã sôi động gấp nhiều lần so với thời anh mới nổi, cách đây 10 năm.
Dương Triệu Vũ, một ca sĩ mới nổi “núp bóng” Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã phát ngôn “Chuyện tin đồn rất nhiều rồi, nghe nhiều cũng chán nên tôi chẳng quan tâm. Nhưng có chuyện này vui nhất, đó là không chỉ có phụ nữ mà còn có cả đàn ông đến trước mặt tôi và nói cầu hôn với tôi bằng một chiếc nhẫn kim cương của Tiffany gần nửa triệu USD. Lúc đầu tôi rất bất ngờ vì không hiểu một người đàn ông có tình ý gì lại đi cầu hôn với mình. Mặc dù vậy, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì và thậm chí thấy cảm động vì tình cảm họ dành cho mình”.
Những khán giả chưa kịp biết tên Dương Triệu Vũ đã “hết hồn” vì những phát ngôn hết sức “ngây thơ”, có phần tự hào thái quá của ca sĩ này. Có lẽ, Dương Triệu Vũ chưa biết rằng một nghệ sĩ thực thụ không nên phát biểu những vấn đề nhạy cảm với một giọng “tưng tửng” và thiếu tôn trọng người đồng tính như vậy. Dù anh đã “chua” thêm là “cảm động”, nhưng có lẽ tình cảm ấy, độc giả vẫn chưa “chạm” tới được.
Được giống như “gay” là đẳng cấp
Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần tình tứ trên sân khấu với các bạn diễn nam như Tuấn Hưng, Dương Triệu Vũ. Đành rằng đó là phong cách trình diễn của anh nhưng nhiều lúc, khán giả cảm thấy Mr Đàm gượng gạo với chính động tác và cảm xúc của chính mình để cho ra một hình ảnh không hề đàn ông chút nào. Khi được hỏi về chuyện kết hôn, Đàm Vĩnh Hưng trả lời cũng không giống ai: “Tôi xin tuyên bố tôi thuộc “giới tính thứ 4 và thứ 5…”. Rồi những phát ngôn ngông cuồng, thiếu thực tế khi nói về thời gian sinh con, thuê người sinh con…làm khán giả ban đầu còn bán tín bán nghi, sau dần cũng chẳng để ý xem chiêu giới tính mới của Đàm Vĩnh Hưng tiếp diễn ra sao nữa.
“Đôi khi cũng tự thấy mình hơi bị lố! Quan điểm của tôi là đã không làm thì thôi, chứ một khi đã làm rồi thì phải làm cho tới. Một là khán giả thương còn hai thì phải ghét họ mới nhớ đến mình lâu được. Nếu không làm như thế thì đó chẳng còn là tôi nữa. Ngày xưa Đàm Vĩnh Hưng cũng bị chửi “banh xác” giờ thì người ta thích quá trời!”. Đó là câu trả lời của ca sĩ Vũ Hà, người được biết đến với các ca khúc Tiểu thư con gái nhà ai, Mambo nồng say, Mắt nai cha cha cha, Rắc rối tình yêu khi được hỏi về phong cách trình diễn nữ tính, điệu đà. Có lẽ, câu trả lời không cần một lời giải thích nào nữa. Dường như Vũ Hà coi sự bắt chước động tác của người đồng tính là một thành công của mình.
Cảm thấy thanh thản, hạnh phúc khi được là chính mình là cảm xúc của nhiều nghệ sĩ đồng tính trên thế giới khi quyết định công bố giới tính thật của mình. Có lẽ, bài học này vẫn còn quá mới mẻ với khá nhiều nam ca sĩ Việt, những người đang tự lừa dối giới tính thật của mình?