- Bác này, các cụ ta ngày xưa có nằm mơ chắc cũng không thể nghĩ có lúc con cháu sau này được bay lên giời như chim...
- Làm sao mà tưởng tượng nổi!
- Nghĩ tôi phấn khởi - Mà trên máy bay lại có cả phi công và tiếp viên người Việt nhá. Nhìn vào đó thấy ngay đất nước đã có tầm cao mới...
- Ví von bóng bẩy hình tượng quá nhỉ. Thế liệu có đứa nào định hạ tầm cao của đất nước không?
- Ăn nói vớ vẩn! Là người Việt không biết tự hào về hình ảnh Việt lại mong "hạ tầm cao" thì còn ra thể thống gì!
- Là vì vừa rồi những người được bay cao, cụ thể là 3 tiếp viên của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam bị nhà chức trách Hàn Quốc tạm giữ do bị phát hiện đã giấu một lượng lớn kim loại quý nghi là hàng lậu khi quay về nước...
- Thật là con sâu làm rầu nồi canh...
- Nhưng sao nồi canh lại lắm sâu thế? Giữa tháng 8 vừa rồi, cơ quan chức năng Australia bắt giữ một tiếp viên cũng của Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) do mang theo 3 chai rượu thuốc bị nghi có chứa chất gây nghiện. Tháng 12 năm ngoái, phi công Đặng Xuân Hợp, cơ phó 777 trên chuyến bay Hà Nội - Tokyo của Vietnam Airlines đã bị nhà chức trách Nhật Bản tạm giữ để điều tra nghi vấn liên quan đến đường dây tiêu thụ hàng phi pháp tại nước này. Trước đó, hồi tháng 4/2008, phi công Lại Quốc Việt của Vietnam Airlines đã bị bắt giữ và xét xử tại Australia do bị nghi ngờ liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền. Tháng 8/2007, phi công Trần Đình Đang cũng bị bắt khi vận chuyển 6,5 triệu USD ra khỏi Australia. Đang đã bị kết án tù 4 năm rưỡi.
- Thật không hiểu nổi khi nhân viên Hàng không như thể đại diện cho đất nước bay đi khắp nơi mà lại hành xử như vậy...
- Yên tâm đi! Lãnh đạo hãng kiên quyết và dứt khoát xử lý nghiêm khắc, không bao che đối với các cán bộ, nhân viên liên quan.
- So với mặt bằng thu nhập chung, họ đầy đủ hơn... Mà sao cứ liên tiếp có những vụ như thế nhỉ...
- Hay là trước khi vào ngành, họ đã nợ nần quá nhiều nên phải làm liều để trả nợ...
- Không suy diễn! Nhưng sao tầm cao đất nước cứ bị hạ như thế này nhỉ?!
Cả Nghĩ