Họ chả dốt đâu!

20-10-2013 20:39 | Xã hội
google news

Hai Phiếm buồn lắm khi hay tin những cơn bão đổ vào miền Trung tàn phá hàng chục nghìn hécta cao su của bà con nông dân trồng, hy vọng xóa đói giảm nghèo nay thành trắng tay. Nghĩ tôi bảo:

Hai Phiếm buồn lắm khi hay tin những cơn bão đổ vào miền Trung tàn phá hàng chục nghìn hécta cao su của bà con nông dân trồng, hy vọng xóa đói giảm nghèo nay thành trắng tay. Nghĩ tôi bảo:

- Các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo rồi là không thể vội vàng trồng cao su ở các tỉnh miền Trung vì khả năng thành công rất thấp.

- Biến rừng tự nhiên thành rừng cao su mà mất thế này thì thành hai lần mất!

- Nghe nói trồng cây cao su có lợi ích về kinh tế lắm?

- Tất nhiên nhưng không phải trồng tùy tiện. Còn phải căn cứ vào giống, thổ nhưỡng, chất lượng mủ. Đặc biệt là ở những vùng hay có bão, lấy gì để chắn gió cho cây cao su là một vấn đề phải tính tới.

- Vậy mà địa phương ồ ạt trồng cao su, người dân bỏ vốn đầu tư chỉ thấy lợi mà quên cái lợi ấy có tồn tại được trên địa bàn của mình không? Sao cán bộ khuyến nông và người chủ trương phát triển cây cao su trên địa bàn mình không tìm hiểu, tham vấn ý kiến của các nhà khoa học nhỉ!

- Họ có chịu nghe đâu!

- Vì dốt nên không hiểu những phân tích của các nhà khoa học?

- Không dốt mà ngược lại!

- Thế sao không nghiên cứu, quy hoạch những vùng đất trồng cao su có hiệu quả và chỉ cho phép trồng ở những vùng đó?

- Thế thì "ăn" gì! Phá rừng giàu để trồng cao su thì đương nhiên có gỗ bán. Còn cao su gãy đổ thì là tại thiên tai!

- Hàng nghìn hộ dân trắng tay, nợ nần, thất bại vì trồng cây cao su theo phong trào mà thiếu quy hoạch đúng theo các tiêu chuẩn khoa học là vì nhóm lợi ích chăng?

Phiếm tôi chỉ biết thở dài:

- Bộ NN&PTNT cũng gần như bất lực trước hiện trạng trồng cao su không theo quy hoạch, thiếu phù hợp thực tế này...
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn