HLV Calisto: “Đối thủ lớn nhất của ĐTVN lúc này là…thời tiết”

Văn hóa – Giải trí
Ông Calisto cười ít, nói ít và “ban phát” thời gian cũng ít. Khi chúng tôi đề nghị được phỏng vấn ông thì lập tức, ông nhìn đồng hồ rồi bảo: “Chỉ 2 phút thôi nhé!”.

Ông Calisto cười ít, nói ít và “ban phát” thời gian cũng ít. Khi chúng tôi đề nghị được phỏng vấn ông thì lập tức, ông nhìn đồng hồ rồi bảo: “Chỉ 2 phút thôi nhé!”. Nhưng rồi những câu chuyện nối tiếp những câu chuyện để rồi “2 phút theo thoả thuận” bị kéo dài tới khoảng 20 phút.

HLV Calisto (trái) và trưởng đoàn Dương Vũ Lâm. (Ảnh: Lệ Nhi)

- Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn hỏi là tình hình sức khoẻ của ông thế nào rồi, thưa ông?

(Cười nhẹ…) Tối qua tôi đã bị sốt và mất ngủ. Nhưng bây giờ thì tôi khoẻ rồi. Bạn tin không, tôi còn khoẻ hơn cả các cầu thủ đấy!

- Vậy các cầu thủ liệu có khoẻ hơn các đối thủ của chúng ta?

Thật khó để trả lời câu hỏi này, vào lúc này. Tuy nhiên, phải nói thật là nếu xét về lịch thi đấu thì chúng ta đang vô cùng bất lợi. Bạn có công nhận không nếu tôi nói rằng sẽ chẳng có gì là bất ngờ nếu ở loạt trận đầu tiên, chúng ta thua Thái Lan còn Malaysia thắng Lào? Và nếu như thế thì ở loạt trận thứ hai, khi chúng ta gặp Malaysia thì chúng ta sẽ gặp những bất lợi về tâm lý trông thấy so với Malaysia.

- Chưa đá với Thái, sao ông lại nhắc đến chuyện thua Thái?

Ồ, đương nhiên là tôi muốn thắng hoặc chí ít là hoà với Thái. Tuy nhiên, hãy thực tế để thấy rằng khi Thái Lan đá ở ngoài lãnh địa Thái Lan thì họ cũng nhỉnh hơn chúng ta rồi. Bây giờ, đá sân nhà, họ lại có thêm lợi thế về khán giả, về tâm lý nữa.

- Ông Calisto này, điều gì làm ông lo lắng nhất lúc này?

Thời tiết! Tôi không thể tưởng tượng nổi là khí hậu Phuket lại nóng đến thế. Nó nóng hơn Hà Nội, nóng hơn cả TP.HCM, những nơi mà ĐT tập trung những ngày qua. Hôm nay đã là mồng 3 rồi, ba hôm nữa chúng ta sẽ ra sân gặp Thái.

Tôi đang lo rằng 3 ngày là quãng thời gian không đủ để các cầu thủ thích nghi với khí hậu nóng nắng đến gay gắt ở Phuket. Hãy tin tôi đi, đối thủ lớn nhất của chúng ta lúc này chính là thời tiết!

- Thế còn mặt sân thì sao? Ông từng nói rằng ĐTVN là đội chơi bóng ngắn, và chơi kĩ thuật, vì vậy ông rất sợ phải đá trên mặt sân gồ ghề?

Ngày mai, chúng tôi sẽ có buổi tập đầu tiên trên SVĐ chính của thành phố. Và lúc đó tôi sẽ trả lời bạn. Nhưng tôi đã nghe một số thông tin rằng mặt sân không được tốt.

- Về phía các cầu thủ, một cách thật khách quan, ông hãy nói xem tâm trạng của họ lúc này như thế nào?

Ồ, về chuyện này thì các bạn yên tâm đi. Sau một chuyến bay dài, có phần mệt mỏi giờ các cầu thủ đã khoẻ lại rồi. Tinh thần họ cũng đang rất phấn chấn. Đấy là điều làm tôi hài lòng và tin tưởng nhất, ở thời điểm hiện nay.

- Xin cảm ơn ông!

Hồ Sung (ghi)
Theo VTC

Ý kiến của bạn