HLV Bình Dương từ chức sau chuỗi thành tích yếu kém

05-08-2010 7:18 AM | Văn hóa – Giải trí

Sau trận thảm bại 1-5 trên sân Nha Trang ở vòng 23 V-League chiều thứ tư, ông Dương Ngọc Hùng - HLV thứ 3 của Bình Dương ở mùa này đã xin từ chức và được lãnh đạo đồng ý ngay.

Sau trận thảm bại 1-5 trên sân Nha Trang ở vòng 23 V-League chiều thứ tư, ông Dương Ngọc Hùng - HLV thứ 3 của Bình Dương ở mùa này đã xin từ chức và được lãnh đạo đồng ý ngay.

Theo Chủ tịch CLB Bình Dương Nguyễn Minh Sơn, người dẫn dắt Bình Dương ở 3 vòng đấu cuối là trợ lý ngoại Luis Morgado Rodrigues (Bồ Đào Nha). Theo ông Sơn, ông Dương Ngọc Hùng xin nghỉ vì không chịu được áp lực nặng nề sau thành tích không tốt. Việc ông Luis lên nắm đội khiến Bình Dương lập kỷ lục buồn: trải qua tới 4 đời HLV chỉ trong một mùa giải.

HLV Dương Ngọc Hùng (trái) chia tay Bình Dương sau 5 vòng đấu. Ảnh: An Nhơn.
HLV Dương Ngọc Hùng (trái) chia tay Bình Dương sau 5 vòng đấu. Ảnh: An Nhơn.

So với hai HLV Mai Đức Chung và Đặng Trần Chỉnh, mối lương duyên của ông Hùng ở Bình Dương ngắn ngủi hơn khi chỉ nắm đội 5 vòng đấu, chưa đầy 20 ngày. Ông Hùng được mời về thay cho ông Chỉnh với mục tiêu vô địch, dù khi đó Bình Dương đã bị T&T rất mạnh bỏ cách 2 điểm. Cựu HLV đội hạng Nhất Bình Định có màn ra mắt vừa ý khi đánh bại Sông Lam Nghệ An 2-1 trên sân nhà. Tuy nhiên, 4 trận sau đó là chuỗi thành tích tồi tệ: thua Ninh Bình 1-2, để đối thủ chính T&T đánh bại 2-0 ngay tại sân nhà, tiếp đó để đội bóng yếu Navibank Sài Gòn cầm chân tại Gò Đậu, rồi thảm bại 1-5 trước Khánh Hòa ở vòng này.

Đội tập hợp nhiều ngôi sao sáng trong đội tuyển quốc gia như Vũ Phong, Quang Thanh..., những cầu thủ ngoại đã được kiểm chứng chất lượng như Kesley, Philani. Với quyết tâm vô địch, lãnh đạo đội tiếp tục đầu tư mạnh tay khi mua thêm hai cựu vua phá lưới V-League De Jesus, Amaobi và giai đoạn hai có thêm ngôi sao Việt kiều Mỹ Lee Nguyễn. Những tưởng chức vô địch sẽ nằm trong tay Bình Dương. Thực tế khi giai đoạn một kết thúc, họ đã có được ngôi đầu bảng thuyết phục. Tuy nhiên, những bất ổn đã đến, HLV Đặng Trần Chỉnh thế vai Mai Đức Chung phải ra đi. Nhưng ông Dương Ngọc Hùng về thì càng tệ hơn.

Giải còn 3 vòng đấu sẽ kết thúc. Bình Dương không chỉ gần như đã hết cơ hội vô địch mà thất bại trước Khánh Hòa ở vòng 22 còn khiến ngôi nhì bảng của họ cũng bị Hải Phòng đoạt mất. Một mùa giải trắng tay đang chờ đón "đại gia" Bình Dương từng hai lần liền vô địch V-League.

Kết quả vòng 23
giải V-League PetroVietnam Gas 2010

Thứ tư, ngày 4/8
Hà Nội T&T - Thanh Hóa 2-1
(Carlos 60', Gonzalo 95' - Phước Tứ 45 2)

Đà Nẵng - Hòa Phát 1-1
(Merlo 85' - Thành Trung 65')

Ninh Bình - HAGL 1-1
(Farias 14' - Mawusi 81')

Navibank SG - Hải Phòng 0-1
(Hoàng Max 85')

Khánh Hòa - Bình Dương 5-1
(Ánh Cường 48'&55', Quang Hải 56'&70', Diego 79' - Kesley Huỳnh Alves 91')

Đồng Tháp - Đồng Tâm 0-6
(Tshamala 1', Minh Phương 34', Mrwanda 45 1', 78', Antonio 56' , Thanh Bình 82')

Nam Định - SLNA 0-3
(Trọng Hoàng 16', Abdulrazak 22', Quang Tình 47')

V-League sau vòng 23

TT Đội Trận T H B Điểm
1 Hà Nội T&T 23 14 2 7 44
2 Hải Phòng 23 12 3 8 39
3 Bình Dương 23 11 3 9 36
4 Khánh Hòa 23 11 3 9 36
5 Đồng Tháp 23 10 5 8 35
6 Hòa Phát 23 10 5 8 35
7 Đồng Tâm 23 10 4 9 34
8 SLNA 23 8 9 6 33
9 Đà Nẵng 23 10 3 10 33
10 HAGL 23 9 6 8 33
11 Ninh Bình 23 8 8 7 32
12 Thanh Hóa 23 7 7 9 28
13 Navibank SG 23 4 7 12 19
14 Nam Định 23 3 3 17 12

Theo VnExpress


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH