Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết, ngày 3/4 vừa rồi, từ khoang tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II, các phi hành gia đã ghi lại những hình ảnh đẹp mắt về Trái Đất. Đây là những hình ảnh vừa được Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) công bố sau thành công của nhiệm vụ Artemis II.

Trái Đất được chụp từ xa như một dải sáng nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Nguồn: NASA
Theo chia sẻ của các phi hành gia, từ khoảng cách hàng trăm nghìn km, Trái Đất không còn ồn ào, không còn biên giới, không còn những điều tưởng chừng lớn lao. Tất cả thu lại trong một dải sáng nhỏ bé, nơi chứa đựng đại dương, bầu trời, và toàn bộ ký ức của nhân loại. Một dải sáng mong manh nơi rìa Trái Đất khẽ bừng lên, như hơi thở cuối của ngày, rồi lặng lẽ tan vào đại dương bóng tối vô tận của vũ trụ.

Trái Đất nhìn từ Mặt Trăng. Nguồn: NASA
Artemis II là một cột mốc lớn, nhưng đó mới chỉ là bước đệm cho những sứ mệnh tham vọng hơn trong vài năm tới - nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. Mục tiêu của NASA không chỉ dừng lại ở việc quay trở lại Mặt Trăng, mà là xây dựng một tiền đồn có người ở gần Cực Nam của vệ tinh này vào đầu những năm 2030.

Trái Đất lơ lửng trong vũ trụ. Ảnh: NASA
Khu vực này được cho là chứa nhiều băng nước, nguồn tài nguyên có thể hỗ trợ sự sống và thậm chí chuyển hóa thành nhiên liệu tên lửa. Đây sẽ là nền tảng để nhân loại tiến xa hơn, với mục tiêu cuối cùng là đưa con người đặt chân lên Sao Hỏa vào cuối những năm 2030 hoặc đầu 2040.

Hình ảnh Trái Đất gây ấn tượng mạnh. Ảnh: NASA
Sau Artemis II, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào Artemis III (dự kiến 2027), nơi các phi hành gia sẽ thử nghiệm ghép nối trên quỹ đạo bằng tàu vũ trụ Orion cùng các tàu đổ bộ do SpaceX (Starship) và Blue Origin (Blue Moon) phát triển. Tiếp đó, Artemis IV (không sớm hơn năm 2028) có thể đưa con người hạ cánh gần cực nam Mặt Trăng. Nhưng cuộc đua này không chỉ có Mỹ, Trung Quốc cũng đang đặt mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2030.
