Những năm gần đây, số lượt người tình nguyện hiến máu nhân đạo để cứu chữa người bệnh năm sau tăng cao hơn năm trước. Đấy là cuộc tiếp sức mang ý nghĩa nhân văn cao cả để người này mang phần máu của người kia vượt qua những khó khăn hiểm nghèo tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến. Tuy nhiên trên thực tế, lượng máu có được mới chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu cấp cứu, điều trị trong các bệnh viện. Và như thế có nghĩa là cứ 3 người bệnh cần đến máu thì trong đó 2 người khó tìm thấy lượng máu cần thiết để vượt qua bệnh tật.
![]() |
Đã biết bao ca chấn thương do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn do muôn ngàn lý do được đưa đến phòng cấp cứu nhưng cả nạn nhân và thầy thuốc cùng khắc khoải đợi chờ từng giọt máu. Đó là một thực tế đau lòng bởi nếu như có máu thường trực trong bệnh viện để sẵn sàng tiếp cho người bị nạn thì sự việc đơn giản hơn nhiều. Và chưa kể những trường hợp khác như cấp cứu xuất huyết tiêu hoá, phụ nữ băng huyết, phẫu thuật trong phòng mổ cần đến máu hơn nhiều. Trong cuộc chiến giành giật sự sống với bệnh tật này của các thầy thuốc, máu là một loại vũ khí, là quân tiếp viện quan trọng không thể thiếu.
Trong bệnh viện, trước mỗi ca cấp cứu, nước mắt hay nụ cười phụ thuộc không ít vào máu.
Cuộc sống có thiếu nhiều thứ, có thể mâu thuẫn giữa cung - cầu và để khắc phục, chúng ta sản xuất hoặc nhập nhưng riêng máu thì không thể bởi máu là một loại thuốc đặc biệt được chắt ra từ trái tim người. Loại thuốc đặc biệt này chỉ có được từ trách nhiệm và yêu thương của con người dành cho con người mà không thể có bất cứ thứ nào thay thế nổi. Cũng đúng thôi bởi làm sao có thể thay yêu thương bằng một thứ vật chất cụ thể nào khác. Đã có biết bao thầy thuốc, bao chuyến xe đi về mọi nơi xa xôi để tìm máu và cũng là tìm tình yêu thương của đồng loại dành cho nhau. Bao cánh tay chìa ra hiến máu nhân đạo phải chăng đó là những cánh tay yêu thương tặng người chưa biết mặt biết tên niềm chia sẻ?
Những người hiến máu cần được tôn vinh bởi những giọt máu từ trái tim họ đã thắp lên những nụ cười trong cuộc sống, nối những cuộc đời, những số phận bước thêm những bước dài trong cuộc đời đáng yêu này. Họ đã trao cho cuộc sống loại thuốc đặc biệt nhất từ trong chính trái tim mình.
Liệu có một lúc nào đó, bạn, tôi và những người thân trong gia đình chúng ta cũng cần đến máu? Bạn đã bao giờ hiến máu nhân đạo? Hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp - một nét văn hóa.
Lê Trung Nghị