Hiến dâng mật ngọt cho đời…

Xã hội
Tôi gặp họ - một trong số ít những gương mặt tiêu biểu về tham gia công tác hiến máu tình nguyện (HMTN) tại lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu năm 2011,

Tôi gặp họ - một trong số ít những gương mặt tiêu biểu về tham gia công tác hiến máu tình nguyện (HMTN) tại lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu năm 2011, nghe những câu chuyện họ kể về việc làm đầy ý nghĩa - hiến máu cứu người của chính họ mới thấy việc sẵn sàng cho thứ quý giá nhất trong mỗi người là những giọt máu đào của họ thật nhẹ nhàng và đơn giản. Thực tế cũng cho thấy vì nhẹ nhàng và đơn giản nên mới có người dù đã hiến máu đến vài chục lần vẫn mong muốn luôn khỏe mạnh để tiếp tục hiến dâng những giọt máu quý giá của mình cho đời, cho người…

BS. Huỳnh Văn Ngôn (An Giang): Luôn mong mình có sức khỏe để liên tục, sẵn sàng HMTN cứu người.

Bắt đầu tham gia HMTN từ năm 2004, đến nay, BS Ngôn đã có 20 lần HMTN. Trung bình một năm anh Ngôn tham gia HMTN 3 lần nhưng với anh, cứ mỗi lần HMTN là lại có cảm giác như lần đầu tiên tham gia. Bởi anh cho rằng mỗi lần HMTN là mỗi lần đem những giọt máu của mình để trao yêu thương, trao sự sống cho những người bệnh đang cần máu. Ấy vậy mà anh Ngôn bảo rằng được ra Hà Nội gặp gỡ 100 gương mặt HMTN tiêu biểu, được nghe những chuyện mà những người bạn đó kể, anh lại thấy việc làm của mình thật nhỏ bé vì có những người bạn đã HMTN nhiều hơn gấp 2, gấp 3 anh. Do đó, anh Ngôn chia sẻ, anh luôn mong mình có sức khỏe để liên tục, sẵn sàng hiến máu cứu người.

Anh Lương Đình Chiêu (TP. Hồ Chí Minh): Còn sức khỏe và đủ điều kiện hiến máu, tôi sẽ tiếp tục HMTN.

Nhìn số lần tham gia HMTN của anh trong danh sách 100 người HM tiêu biểu năm 2011, cánh phóng viên chúng tôi gọi anh là người HMTN nhiều nhất Việt Nam bởi cho đến thời điểm này, anh Chiêu đã 63 lần tham gia HMTN. Thế nhưng, anh chỉ cười hiền khi chúng tôi hỏi vì sao anh lại tham gia HMTN đến những 63 laần rồi bảo “mình có sức khỏe nên làm được gì có ích cho cộng đồng thì mình làm thôi. Mình mong luôn có sức khỏe và lúc nào còn khỏe, còn đủ điều kiện thì mình vẫn tiếp tục tham gia HMTN”.

Nhớ lại ngày đầu tham gia HMTN, anh Chiêu kể lại, đó là vào năm 1995, khi TP. Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai tuyên truyền vận động HMTN, hôm đó đang đi trên đường, anh Chiêu nhìn thấy băng rôn có treo khẩu hiệu tuyên truyền về hiến máu nên anh vào đăng ký tham gia HMTN. Sau khi hiến máu, về nhà anh đã phải giấu vợ con, mãi đến vài lần sau anh mới dám thú nhận với gia đình. Cứ tưởng vợ con sẽ phản ứng vì thấy anh HMTN liên tục sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng vợ và con anh đã nhiệt tình ủng hộ anh, thậm chí con gái anh còn tham gia HMTN 6 lần, vợ anh tham gia HMTN 3 lần.

Nhìn số lần tham gia HMTN của anh trong danh sách 100 người HM tiêu biểu năm 2011, cánh phóng viên chúng tôi gọi anh là người HMTN nhiều nhất Việt Nam bởi cho đến thời điểm này, anh Chiêu đã 63 lần tham gia HMTN. Thế nhưng, anh chỉ cười hiền khi chúng tôi hỏi vì sao anh lại tham gia HMTN đến những 63 laần rồi bảo “mình có sức khỏe nên làm được gì có ích cho cộng đồng thì mình làm thôi. Mình mong luôn có sức khỏe và lúc nào còn khỏe, còn đủ điều kiện thì mình vẫn tiếp tục tham gia HMTN”.

Nhớ lại ngày đầu tham gia HMTN, anh Chiêu kể lại, đó là vào năm 1995, khi TP. Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai tuyên truyền vận động HMTN, hôm đó đang đi trên đường, anh Chiêu nhìn thấy băng rôn có treo khẩu hiệu tuyên truyền về hiến máu nên anh vào đăng ký tham gia HMTN. Sau khi hiến máu, về nhà anh đã phải giấu vợ con, mãi đến vài lần sau anh mới dám thú nhận với gia đình. Cứ tưởng vợ con sẽ phản ứng vì thấy anh HMTN liên tục sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng vợ và con anh đã nhiệt tình ủng hộ anh, thậm chí con gái anh còn tham gia HMTN 6 lần, vợ anh tham gia HMTN 3 lần.

Chị Đào Thị Tư Hậu (TP. Hà Nội): Sẽ tiếp tục tham gia HMTN từng phần.
 
Đã có 16 lần tham gia HMTN, nhưng người mẹ đang nuôi con nhỏ này cho biết, tới đây chị sẽ tham gia hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học - Truyền máu TW. Với chị Hậu, lý do để chị tham gia HMTN nhiều lần như vậy là do từ nhỏ, cô bé Hậu đã theo chân các anh chị trong gia đình tham gia các đợt tuyên truyền, vận động HMTN của Đoàn Thanh niên phường Thanh Xuân Bắc nên việc HMTN đã “ngấm” vào Hậu từ đó. 18 tuổi, vừa đủ tiêu chuẩn HMTN, cô bé Hậu đăng ký tham gia HMTN lần đầu tiên. Chị Hậu cho biết, sau lần hiến máu đầu tiên, chị cũng thấp thỏm xem sức khỏe của bản thân có bị ảnh hưởng sau khi hiến máu hay không, nhưng sau hiến máu, Tư Hậu thấy mình lại khỏe hơn, đồng thời lại có thêm kiến thức về bảo vệ sức khỏe và chị cũng biết được chính những giọt máu của mình đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nên trừ thời gian mang bầu và sinh con, năm nào chị Tư Hậu cũng tham gia hiến máu. Sự nhiệt tình của chị đã “lôi kéo” được chồng tham gia HMTN. “Với mình, đó là một thành công” - chị Hậu chia sẻ.

Anh Hà Đồng Ngọc Dũng (TP. Đà Nẵng): Thấy giọt máu của mình có ý nghĩa khi hiến máu trực tiếp cứu người bệnh

28 lần tham gia HMTN, nhưng có lẽ kỷ niệm làm anh Dũng nhớ nhất đến thời điểm này là vào năm 2008 khi anh đang tham gia ĐH Đoàn Thanh niên phường An Hải Đông thì nhận được thông báo của Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng đề nghị anh ra BV TW Huế để hiến máu cho một người bệnh đang cần truyền nhóm máu B (trùng nhóm máu của anh Dũng) mà BV TW Huế không còn đủ đơn vị máu nhóm này để phẫu thuật cho bệnh nhân. Không ngần ngại, anh vội lên đường ra Huế để hiến máu cho người bệnh giúp ca phẫu thuật được diễn ra kịp thời. “Lúc đó mình mệt lắm, nhưng mình rất vui khi nghe BS bảo, nhờ những giọt máu của mình mà người bệnh đó đã được cứu sống” - anh Dũng tâm sự.

Anh Dũng cũng cho biết thêm, không chỉ riêng anh mà các bạn trẻ của TP. Đà Nẵng đã rất tích cực tham gia HMTN, vì thế hiện tại, ngân hàng máu sống của TP. Đà Nẵng đã có trên 300 người tình nguyện tham gia. Đà Nẵng cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về tuyên truyền vận động HMTN khi năm 2010, toàn thành phố đã vận động được 50.000 lượt người tham gia HMTN với gần 30.000 đơn vị máu, đáp ứng gần 100% nhu cầu điều trị của các BV trên địa bàn.        

Nguyễn Hoàng


Ý kiến của bạn