![]() |
Ashley Cole (áo xanh) vắng mặt, đồng nghĩa với việc Chelsea không còn một hậu vệ trái thực thụ nào. Ảnh: Reuters. |
Án treo giò này cũng đồng nghĩa với việc Chelsea không còn hậu vệ trái thực thụ nào ở trận đấu quan trọng sắp tới, bởi Wayne Bridge đã bị bán sang Man City, còn Paulo Ferreira thì đang vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Đây là mối hiểm họa thật sự, bởi cánh trái của Chelsea chính là cánh phải của Barca, nơi CLB La Liga có một Messi đang bùng nổ và gieo rắc kinh hoàng cho mọi đối thủ.
"Tình hình nhân sự ở cánh trái thật sự bi đát, nhưng may mà chúng tôi vẫn có chút thời gian để tìm cách khắc khục", Hiddink lộ rõ âu lo. "Barca quá mạnh trong tấn công và sở hữu những cầu thủ xuất sắc, đặc biệt là Messi. Với những cầu thủ xuất sắc như thế, họ luôn biết cách phát huy tối đa ưu thế về tốc độ và kỹ thuật".
Trong hai trận tứ kết với Liverpool, Chelsea cũng bị khuyết một mắt xích ở hàng thủ là hậu vệ phải Bosingwa vì chấn thương. Cá biệt ở trận lượt về, họ còn mất thêm trung vệ thủ quân John Terry. Nhưng Hiddink vẫn tìm ra cách khắc phục.
Ông xếp Ivanovic, sở trường đá trung vệ, để thay Bosingwa và được đền đáp xứng đáng khi tuyển thủ Serbia này lập cú đúp, quyết định thắng lợi 3-1 tại Anfield. Tương tự, dùng Alex lấp chỗ trống của Terry, Hiddink cũng hưởng trái ngọt khi trung vệ người Brazil này ghi một bàn, góp phần giúp Chelsea làm nên kết quả hòa 4-4 với Liverpool.
![]() |
Để ngăn cản Messi (áo vàng), nhiều khi hai cầu thủ vẫn là không đủ. Vì thế, không ngạc nhiên khi Hiddink đau đầu vì tình cảnh nhân sự ở cánh trái. Ảnh: DPA. |