HHVN 08: Các người đẹp vào cuộc tranh tài

Văn hóa – Giải trí
Mất một ngày di chuyển từ hai miền Nam - Bắc, cuối cùng 30 thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam đã có mặt ở Hội An tối qua, 19/8.
Mất một ngày di chuyển từ hai miền Nam - Bắc, cuối cùng 30 thí sinh lọt vào chung kếtHoa hậu Việt Nam đã có mặt ở Hội An tối qua, 19/8.

Chuyến bay cả hai miền đều bị trễ đến gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng các người đẹp vẫn vô cùng duyên dáng và thân thiện khi gặp nhau tại nhà hàng của khách sạn Hoài Thành.

 Các thí sinh chuẩn bị lên máy bay đến Hội An.
 
Họ gặp nhau thật nhanh, tay bắt mặt mừng, cùng nhau ăn bữa cơm thân mật. Các bạn phía Bắc có vẻ ăn ít vì di chuyển mệt quá. Nghe thấy đâu đó các bạn giới thiệu tên và làm quen. Nhưng việc để mọi người phân biệt được bốn cô gái đều xinh xắn lại cùng tên Nhung thì không đơn giản chút nào. Ba cô đến từ phía Bắc là Lý Hồng Nhung 20 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Nhung 18 tuổi, Nguyễn Hồng Nhung 20 tuổi và Thạch Thị Hồng Nhung 20 tuổi đến từ phía Nam. Nhưng có vẻ các thí sinh nhớ mặt Nguyễn Hồng Nhung hơn, bởi hôm ở bữa tiệc giao lưu cô đã múa một bài khá ấn tượng. Hồng Nhung này cũng được coi là ứng cử viên nặng ký cho chiếc vương miện, cho dù có nhiều ý kiến cho rằng cô thuộc típ người như Hoa hậu Mai Phương Thúy.

Trong lúc ngồi ở phòng chờ tại sân bay Nội Bài, các cô gái túm năm tụm ba nói chuyện, một vị khách người Úc, tên Mechel đã phải thốt lên “Very beautiful”, khi hỏi ông ấy có biết rằng có một cuộc thi Hoa hậu đang sắp diễn ra ở Hội An, Machel gật đầu và cho rằng, ước mơ cả đời của ông ấy là được xem một cuộc thi sắc đẹp tại sân khấu thật. Ở nước Úc, họ chỉ được xem qua truyền hình và người dân cũng không mấy hưởng ứng nhiều như Việt Nam.

 Các thí sinh miền Bắc tại phòng chờ sân bay Nội Bài, Hà Nội.
 
Trong lúc chờ lấy hành lý, trên chuyến bay có đến mấy trăm người, đa phần là khách nước ngoài, họ đều tỏ ra ngạc nhiên. Các cô gái trò chuyện với hai anh chàng người Mỹ bằng vốn tiếng Anh khá trôi trẩy và tự tin. Có cô bé người Ý đang đi cùng gia đình, thấy các chị người Việt mà lại cao hơn mình hẳn cái đầu thì rất hâm mộ và bắt mẹ chụp hình bằng được cô với các thí sinh.
Trong lúc họp cùng với VTV để phổ biến thực hiện những cuộc thi phụ, nhiều thí sinh đã nhận ra ngay anh Lại Bắc Hải Đăng là con chú Lại Văn Sâm. Có mấy thí sinh miền Nam năm le máy ảnh muốn chụp chung, nhưng thấy anh Đăng diễn giải công việc nghiêm túc và “căng thẳng” quá nên “hết hứng”. Truyền hình năm nay vào cuộc khá rôm rả, màn giới thiệu mở đầu có vẻ như công phu nhất với 30 gương mặt. Hải Đăng phải “rào trước” với các bạn sẽ rất vất vả đấy!

 Hoa hậu Bùi Bích Phương.
 
Người gây ngạc nhiên tiếp theo nữa là Hoa hậu đầu tiên, Bùi Bích Phương đã xuất hiện với các thí sinh ngay từ ngày đầu tiên. Có khá nhiều người dân Đà Nẵng nhận ra cô ngay tại sân bay, và xuýt xoa, với tuổi gần 40, Bùi Bích Phương vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà. Buổi tối cùng ngày, hoa hậu Mai Phương Thúy cũng có mặt tại Hội An để bắt đầu cuộc hành trình với các thí sinh. Được biết năm nay có một giám khảo rất trẻ, đó là diễn viên múa Linh Nga, mới du học từ Trung Quốc về.
Ngày 24/9 tất cả các cựu Hoa hậu sẽ có mặt tại Hội An để thực hiện các chương trình kỷ niệm 20 năm Hoa hậu Việt Nam. Theo phía BTC có thể sẽ vắng Phan Thu Ngân, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thu Thủy vì rất nhiều lý do khác nhau.

 Các thí sinh miền Bắc.
 
Đáng lẽ ra các thí sinh sẽ được nghĩ ở khu Resort Nam Hải ngay chiều qua, nhưng vì chưa xếp được phòng nên họ đã được nghỉ tại khách sạn Nhà Cổ. Sáng sớm 5h30 ngày 20/9, 30 thí sinh sẽ bắt đầu cuộc thi Hoa hậu Ảnh, buổi ghi hình kết hợp với chụp ảnh sẽ diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, kết thúc tại studio vào buổi tối cùng ngày. 30 cô gái, 30 ước mơ và 30 quyết tâm sẽ chính thức bước vào cuộc tranh tài cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2008.

Bài và ảnh: Hoàng Việt (Theo Zingnews)


Ý kiến của bạn