Hết thuốc chữa?

Khỏe - Đẹp
Dù bị mang tiếng nói nhiều nhưng giới truyền thông và báo chí không thể “nén bút” trước những sự kiện phản cảm mà các ca sĩ trẻ đang tạo nên, làn sóng bức xúc trong dư luận ngày càng gay gắt. Sân khấu nhạc trẻ hiện nay đã biến thành sàn catwalk mất kiểm soát của một số ngôi sao thích chơi trội.

Dù bị mang tiếng nói nhiều nhưng giới truyền thông và báo chí không thể “nén bút” trước những sự kiện phản cảm mà các ca sĩ trẻ đang tạo nên, làn sóng bức xúc trong dư luận ngày càng gay gắt. Sân khấu nhạc trẻ hiện nay đã biến thành sàn catwalk mất kiểm soát của một số ngôi sao thích chơi trội. Ở đó, yếu tố nghệ thuật đã nhường vị trí cho hàng loạt màn biểu diễn phi thẩm mỹ: “Show hàng”!

Ca sĩ yếu văn hóa

Có thể nói, sự kiện một số ca sĩ trẻ liên tục “show hàng” trong thời gian qua khiến dư luận khó tha thứ. Lần này, khổ chủ không thể biện minh với những lý do như: hớ hênh, sự cố... vì những gì họ đã thể hiện trước công chúng rõ ràng là hành động khiêu khích dư luận. Có lẽ sự kiện này sẽ không thể lắng xuống nếu nhân vật chính tạo nên cơn sóng bức xúc này vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình.

Nếu vấn đề chỉ dừng lại ở mức độ ca sĩ mặc đồ gợi cảm để biểu diễn trong một chương trình nghệ thuật dành riêng cho giới trẻ với mục đích giải trí đơn thuần thì có thể sự phẫn nộ đã không đến mức đỉnh điểm. Nhưng sự thật là chương trình “Đêm mỹ nhân” diễn ra tối 14/8 vừa qua tại Quảng Bình còn mang ý nghĩa từ thiện. Nguyên nhân sâu xa này khiến dư luận nói chung cảm thấy bức xúc với nghệ sĩ đứng trên sân khấu, ngay cả người hâm mộ cũng chẳng muốn lên tiếng bảo vệ khi thần tượng bị “ném đá”.  

Trích nguyên văn lời “người tạo sóng” khi lên tiếng bảo vệ hành động của mình trên một trang báo online thì có thể thấy bản thân khổ chủ nhất định không thừa nhận sai lầm.

“Thật ra bộ trang phục đó rất đẹp, không hở hang vòng 1 hay vòng 3 của tôi. Tuy nhiên khi qua ảnh được đăng tải, phần bên dưới bất ngờ bị làm mờ đi khiến cho mọi người hiểu lầm là nó rất ghê gớm. Với kiểu quần này, để đảm bảo độ an toàn và thẩm mỹ, tôi đã mặc một chiếc quần màu da phía bên trong”.

Lời biện minh vô lý trên không những không làm dịu cơn sóng phẫn nộ mà giống như “đổ thêm dầu vào chảo lửa”, ngay lập tức, hàng loạt comment từ phía khán giả chỉ trích cô ca sĩ này cũng trở thành chủ đề hấp dẫn trên cộng đồng online.

Công bằng mà nói, qua sự kiện này, chúng ta thấy nhận thức của một số ca sĩ trẻ hiện nay quá yếu. Nguyên nhân này có thể là do nền tảng văn hóa của họ chưa được đào tạo một cách bài bản. Ca sĩ trẻ chỉ quan niệm mặc hở hang mới là phản cảm. Sự thật không phải thế, “phản cảm” ở đây là khái niệm rộng hơn. Trong một chương trình biểu diễn nghệ thuật, người nghệ sĩ có tài và tâm cần thể hiện được khả năng thẩm mỹ của mình. Một tiết mục được khen ngợi chính là sự hài hòa của nhiều yếu tố: giọng hát, khả năng truyền tải và tạo hình. Khán giả luôn công bằng và có lý của họ, nhất là đối với một sự kiện gặp phải quá nhiều chỉ trích thì khổ chủ nên nhìn lại bản thân mình.

 Ca sĩ Thủy Tiên mặc thế này có bị coi là phản cảm?

Càng cấm càng... lấn tới

Do sự cố “lộ hàng” xảy ra với tần suất dày đặc nên Bộ VH,TT&DL liên tục gửi công văn tới các Sở địa phương để nhắc nhở về vấn đề này. Cụ thể là: Điều 11 và Điểm a, Khoản 2, Điều 10 của Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP (ngày 6/1/2009 của Chính phủ) đã quy định người biểu diễn nghệ thuật không được sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc. Còn Điều 4.4, 4.5, Khoản 4, Điều 3 của Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT (ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin cũ) quy định: Nghiêm cấm người biểu diễn phục trang, hóa trang trái với thuần phong, mỹ tục, không phù hợp với đặc trưng loại hình nghệ thuật; trang phục hở hang, lộ liễu. Trong khi đó, Khoản 1, Điều 16 Nghị định 75/2010/NĐ-CP (ngày 12/7/2010 của Chính phủ) về Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa quy định phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng đối với hành vi “mặc trang phục, hóa trang gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam”.

Tuy nhiên, do sự kiểm duyệt chưa nghiêm ngặt nên một số ca sĩ trẻ vẫn ngang nhiên “lách luật”. Mặc dù trong công văn đã quy định rõ mức độ xử phạt đối với những hành vi vi phạm là đánh thẳng vào kinh tế, nhưng dường như mức độ còn quá nhẹ tay nên chuyện phạm luật vẫn xảy ra như “cơm bữa”. Phải chăng, bị phạt vài lần cũng chẳng thấm vào đâu nếu như tên tuổi của ca sĩ trẻ ngày càng nổi tiếng.

Xem ra, luật cấm chưa phải là phương thuốc đặc trị “căn bệnh” thích show hàng của một số ca sĩ trẻ hiện nay.        

  Thủy Kiều


Ý kiến của bạn