Hết hồn với trào lưu "hay là bất chấp hết tung ảnh nóng lên đi"

12-06-2014 07:17 | Tin nóng y tế
google news

Nhiều người đã phải shock vì không theo nổi thời đại – thời đại của phá thai, ảnh nóng, phẫu thuật thẩm mỹ tràn lan và hàng trăm chiêu trò không tưởng của giới trẻ ngày nay.

Nhiều người đã phải shock vì không theo nổi thời đại – thời đại của phá thai, ảnh nóng, phẫu thuật thẩm mỹ tràn lan và hàng trăm chiêu trò không tưởng của giới trẻ ngày nay.

Sống thoáng, sống ảo, sống gấp, sống vô trách nhiệm và sống đúng kiểu tung hê dường như đang trở thành lối sống được ưa chuộng của một bộ phận giới trẻ bây giờ. Nếu trước kia, những clip sex của nữ sinh bị rò rỉ trên mạng một cách lén lút thì giờ đây, ảnh sex của các bạn được đăng tải trên Facebook đầy công khai và hãnh diện.

Mới đây nhất, những bức ảnh giường chiếu của một nữ sinh Bình Dương cùng bạn trai cũng đang lan tràn khắp ngóc ngách mạng xã hội. Choáng váng hơn cả là người trực tiếp tung những bức ảnh nóng này ra lại là một trong hai nhân vật chính.

Ảnh cô gái 9x tố bạn trai bắt phá thai và không trả tiền khách sạn

Hết ảnh sex lại đến màn cào cấu, cắn xé và đấu tố nhau trên Facebook lẫn báo chí. Sau câu chuyện một cô gái bị bạn trai đánh đến biến dạng mặt mũi được đăng tải, khán giả lại tiếp tục ngã ngửa vì vụ việc 9x tồng ngồng lên Facebook tố cáo bạn trai cũ không chịu trả tiền phá thai. Tìm hiểu “CV” của hai kẻ dám “đội diễn đàn đạp Facebook”, các phụ huynh hẳn cũng phải toát mồ hôi khi kẻ quất ngựa truy phong cũng được xưng tụng là hot boy, còn cô gái “nạn nhân” cũng đã có con 3 tuổi dù chỉ mới 19 tuổi.

Văn hóa tung hê đã ăn sâu vào ý thức của các bạn trẻ hiện nay. Bất chấp hậu quả, họ thả phanh sống bản năng trong khi chưa vững vàng về kiến thức giới tính. Đến khi chia tay, cả chàng lẫn nàng cũng chẳng ngại ăn vạ ầm ĩ trước bàn dân thiên hạ, sẵn sàng tự bôi tro trát trấu vào mặt mình miễn là trát trấu bôi tro được vào mặt nó.

Thời đại này, tình yêu đã bị biến tướng thành một thể loại khác, buông thả, dễ dãi và đầy mùi trao đổi. Cái tôi của các bạn trẻ cũng đã bị chứng tỏ một cách thái quá đến mức trơ trẽn, vô văn hóa. Lắm khi chỉ vì nổi tiếng, vì sự trả đũa nhỏ nhen mà họ sẵn sàng vạch áo cho người xem lưng một cách công khai.

Chứng kiến lối sống “xói mòn” từng ngày của các bạn trẻ, nhiều người giật mình nhận thấy đây đang trở thành căn bệnh trầm kha, có tính lây nhiễm cao trong cộng đồng thanh niên 9x 10x. Mọi người xung quanh đều dễ dãi nên bản thân họ cũng trở nên dễ dãi.QHTD trước hôn nhân trở thành điều bình thường, phá thai trở thành việc đơn giản, đánh đập, trả thù tình nhau cũng là cái gì nhan nhản trên báo chí. Đến cả những người nổi tiếng như Yanbi và Andrea cũng làm trò “mèo mửa” lôi nhau ra phố Hàng Trống đánh nhau thì chẳng trách giới trẻ càng bị ảnh hưởng và lệch lạc về nhận thức.

Xét đến cùng, cốt lõi của căn bệnh nhân cách ấy cũng bắt nguồn từ sự tha hóa chung của xã hội. Việc xã hội dễ dãi, nuông chiều với giới trẻ chính là tạo điều kiện để cái tôi của những thanh niên này bị ảo tưởng, bộc phát thái quá. Việc xã hội chạy theo hình thức chính là cổ xúy cho trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ, tắm trắng bất chấp hậu quả ung thư, biến dạng của giới trẻ.

Trên một diễn đàn, có người đã đặt ra một liên tưởng rất thú vị, nhân một bài viết về hủ tục bó chân của các cụ bà thời xưa: Người thời nay nhìn những bàn chân dị dạng của người thời xưa, không hiểu nổi sao ông cha ta có thể duy trì một hủ tục man rợ đến 10 thế kỷ. Nhưng sau này, con cháu ta nhìn lại thế hệ bây giờ, với những gương mặt về già chịu biến chứng kinh dị của gọt mặt, độn cằm, nâng mũi, bơm môi…., chắc hẳn cũng giật mình khó hiểu như chính cảm giác bây giờ của chúng ta.

Thế nên, nếu cứ tiếp tục để giới trẻ tung hoành sống thoáng như hiện nay, sẽ có một ngày, những “ung nhọt” ấy bị vỡ cùng một lúc. Nếu không chữa trị kịp thời, xã hội có một thế hệ sản phẩm méo mó và “lỗi kĩ thuật” đồng loạt.

 

 


Ý kiến của bạn