Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h20 ngày 30/8, chị T.K.T (sinh năm 1982, trú tại phường Hòa Xuân) sau khi dọn dẹp quán "Gà hấp mía" đã bất cẩn để chiếc xe Air Blade còn nguyên chìa khóa. Lợi dụng lúc chị T đứng dựa vào xe xem điện thoại, một nam thanh niên đã áp sát, đẩy ngã chị, mở cốp xe, cướp chiếc ba lô chứa 45 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Trần Như Ánh là nghi phạm chính.

Đối tượng Ánh. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Ngày 1/9, Ánh bị triệu tập đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi cướp được ba lô, Ánh mang đến một bãi đất trống để lục soát, lấy tiền rồi vứt lại chiếc túi.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Tang vật thu giữ bao gồm: 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động, 6,5 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân của bị hại. Hiện, Phòng CSHS đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Vụ việc một lần nữa là lời cảnh tỉnh về tình trạng tội phạm cướp giật, trộm cắp luôn rình rập, lợi dụng sơ hở của người dân để ra tay. Để bảo vệ tài sản của bản thân, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác: Tuyệt đối không để tiền mặt hoặc tài sản có giá trị trong cốp xe khi dừng đỗ ở nơi công cộng; Không chủ quan để xe còn cắm chìa khóa và không lơ là mất cảnh giác khi sử dụng điện thoại ở lề đường, vỉa hè.