![]() Tạo ra những “góc sân và khoảng trời “ cho bé là trách nhiệm của toàn xã hội và mỗi chúng ta. |
Cuối phố Vân Hồ 2, đầu phố Vân Hồ 3, trước Tháp thông tin liên lạc của Bộ Công an, cạnh Công viên Thống Nhất thuộc phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có một bãi đất rộng gần 500m2 là đất lưu không.Năm 2002, UBND phường Lê Đại Hành đã huy động lao động công ích và cấp kinh phí cho khu dân cư số 10 xây dựng ở đây thành sân chơi cho các cháu thiếu nhi. Ngoài số lao động công ích ra, phường còn chi hơn 4 triệu đồng và giao cho ông Phạm Kim Ánh, cán bộ UBND phường trực tiếp theo dõi thi công (ông Ánh vẫn còn công tác ở UBND phường) san lấp, láng xi măng để hè năm đó các cháu thiếu nhi có nơi tập thể dục và có sân chơi. Sau đó phường còn cho dựng tại đây một trạm tuần tra nhân dân bằng sắt lợp tôn. Hết hè 2002, các cháu đi học, sân bỏ không, một số người đã lợi dụng ở đó làm nơi tập kết thu mua phế liệu, phế thải, một số xe ôtô hàng ngày coi đó là bãi để xe. Hè các năm 2003-2004, các em vẫn còn đến nơi này để tập thể dục vui chơi múa hát, nhưng do không được quản lý nên đã biến thành nơi đổ rác, nơi tập kết phế liệu, phế thải và làm bãi trông giữ xe ôtô suốt ngày đêm. Từ năm 2005 đến nay, khu dân cư số 10 đã mất sân chơi và mất nốt cả nơi tập thể dục. Cũng từ ở sân chơi này dọc theo tường công viên lên đến phố liền Vân Hồ 2 người ta cũng chiếm nốt làm bãi trông giữ xe do một gia đình ở gần đó quản lý và thu tiền. Từ ở bãi xe đến suốt dọc đường công viên mỗi ngày đêm có gần 60 chiếc xe ôtô các loại, mỗi xe gửi phải mất từ 500 - 700 ngàn đồng, một tháng như vậy, số tiền thu được đâu có phải là nhỏ. Vậy là số tiền ấy do ai quản lý, ngoài số xe của hộ tự nhận thu ra còn lại ai thu, Công an của Trạm thông tin liên lạc thu hay Công an phường thu? Nhân dân kiến nghị thì lãnh đạo của phường nói: “Đó là vỉa hè!”. Không ai can thiệp, ai cũng “lờ” đi?!.
![]() Thiếu sân chơi nên trẻ phải vui chơi ở những nơi nguy hiểm như thế này. |
Chả nhẽ Đảng ủy, UBND nhiệm kỳ trước thì nói đó là sân chơi của các em và đầu tư kinh phí, cử cán bộ phụ trách xây dựng, vậy mà Đảng ủy, UBND nhiệm kỳ này lại nói đó là vỉa hè nên ai muốn làm gì cũng được (?) và kể cả 5 - 7 chục xe ôtô đỗ suốt ngày đêm ở khu vực này mà Đảng ủy, UBND phường cũng không quan tâm hay sao?
Mong chính quyền sở tại can thiệp để trả lại sân chơi cho các em.
Tả Thượng Thiên

