- Nói chứ, vì có mạng in tờ net nên mới có người quay cờ lip tung lên mạng nên chính quyền mới biết những chuyện như CSGT nhận tiền hối lộ, bảo mẫu hành hạ trẻ con, nữ sinh đánh nhau, rồi cả chuyện lập biên bản quả tang gái mại dâm nhưng bắt họ phải nguyên trạng... để mà xử lý!
- Cũng có cái hay như đấy là bằng chứng rõ ràng. Dưng mà...
- Còn dưng cái gì nữa!
- Nếu là bằng chứng tố giác thì chỉ cần đưa cho cơ quan điều tra là đủ. Tôi nghi không ít người phát tán cờ líp lên mạng không nhằm mục đích tố giác. Như cái vụ cờ líp bắt gái mại dâm thì kẻ tung lên là đứa khoái chí cảnh con gái “truổng cời”!
- Mục đích nó vuông tròn thế nào đâu nhìn thấy được nhưng chính quyền nhìn thấy cảnh bất nhẫn là ra tay ngay! Mấy anh cảnh sát làm sai chả bị đình chỉ công tác là gì!
- Dưng còn nạn nhân? Giả dụ cháu gái bác bị đánh, bị lột cả áo, “lộ sáng” giữa thanh thiên bạch nhật thì nó sẽ thế nào? Bản thân bác có chịu được không?
- Ờ...ờ...!
Nghĩ tôi ngơ ngác nhìn ông bạn già:
- Không quay cờ líp thì không có bằng chứng. Mà quay thì...
- Vấn đề không phải là quay hay không quay mà là sử dụng cái cờ líp như thế nào! Mục đích người quay và người tung lên mạng ra sao?
- Hóa ra tiến bộ của KHKT là mừng nhưng sử dụng tiến bộ đó lại là chuyện khác!
- Tất nhiên, nó còn phụ thuộc vào cái đầu và trái tim người sử dụng thành tựu tiến bộ của KHKT có tiến bộ không!
CẢ NGHĨ