- Thế là cuối cùng Vedan VN cũng đã đồng ý bồi thường gần 120 tỉ đồng cho các hộ nông dân ở Đồng Nai sau khi chỉ định bồi thường cho bà con ở TP. HCM và Bà Rịa Vũng Tàu.
- Thật mừng! Nhưng...
- Còn nhưng gì nữa? Sợ Vedan lật kèo chăng hay sợ họ lại đổ chất thải độc hại ra nhưng tinh vi, kín đáo hơn?
- Không thể có chuyện đó. Băn khoăn là sau khi nhận tiền bồi thường xong sẽ chia đến tận tay bà con thế nào?
- Đến chuyện Chính phủ trợ cấp cho các hộ nghèo ăn Tết, tiêu chuẩn rõ ràng mà nhiều địa phương còn ù xọe, làm sai được thì chuyện thiệt hại của bà con được xác định ra sao cho công bằng quả cũng đáng băn khoăn thật.
- Với gần 220 tỷ đồng đền bù cho bà con 3 địa phương, việc chính quyền phải chia số tiền đó một cách minh bạch, công bằng, không có tiêu cực quả là vấn đề "hậu Vedan" đây. Nói dại, nếu như không làm tốt việc này thì thắng lợi của bà con có thể sẽ trở nên rất phức tạp, nảy sinh tranh chấp giữa người dân với chính quyền, giữa các hộ dân với nhau.
- Xem ra khi Vedan VN bỏ ra hơn 10 triệu USD để tránh được một vụ kiện là quá lời so với việc suốt 15 năm họ không mất tiền xử lý nước thải.Còn bà con 3 địa phương nhận gần 220 tỷ đồng tiền bồi thường thiệt hại chưa nói đến liệu có khắc phục được hết thiệt hại không nhưng nếu như không có sự phân chia lợi ích công bằng, có thêm tiêu cực thì thiệt hại này mới thật khôn lường...
- Bác cứ lo quá xa...
- Không lo sao được khi nhiều địa phương còn khai man số lợn gà chết để nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ trong mấy đận dịch. Và còn nhiều vụ lình xình khác mà báo chí từng đưa tin....