Hậu Tết

Xã hội
Lão Hai Phiếm thật dở người. Tết đến ai cũng nhìn lại trong năm đa qua còn lão thì sau Tết mới nhìn lại những ngày... trong Tết và những ngày đang sau Tết.

Lão Hai Phiếm thật dở người. Tết đến ai cũng nhìn lại trong năm đa qua còn lão thì sau Tết mới nhìn lại những ngày... trong Tết và những ngày đang sau Tết.

- Nhiều doanh nghiệp đang lo sốt vó vì thiếu nhân công...

- Thì công nghiệp hóa, hiện đại hóa rồi nhưng không ít công nhân ta về quê ăn Tết rồi thích thì lên, không thích thì nghỉ thêm...

- Cứ gì công nhân. Các cơ quan hành chính cũng thích thì làm, không thích thì rủ nhau đi lễ hội, chùa chiền...

- Sao bác lại so sánh người hưởng lương theo sản phẩm với người hưởng lương theo ngân sách thế! Cũng có thể vì giá cả ở đô thị đắt đỏ nên họ “tránh giá” như tránh rét...

- Có lẽ vậy! Mùng 10 Tết rồi mà bán bún riêu có nơi vẫn 6 chục ngàn, rửa xe 5 chục ngàn và gửi xe 6 ngàn! Ôtô từ nông thôn về thành phố giá gấp cả 4 - 5 lần thường ngày. Đến việc đi vệ sinh công cộng cũng 4 ngàn giá “tiểu”, 6 ngàn giá “đại” còn ông tây bà đầm thì “tiểu” hay “đại” cũng đồng hạng 1 USD!

- Khổ thân khách ngoại quốc đói dài mấy ngày

Tết...

- Hả? Có người ngoại quốc nghèo hay thuộc diện lang thang cơ nhỡ!

- Thì cửa hàng ăn to đóng cửa mà ngồi xổm vỉa hè thì họ chúa là lo an toàn thực phẩm chứ sao nữa!

- Xem ra cũng khối người sợ Tết đây!

- Tết là mùa xuân, là hy vọng mà sao bác bi quan thế trong khi thế giới xếp dân ta thuộc loại lạc quan nhất toàn cầu?

- Vư... ương! Nhưng trước Tết còn là động lực tăng giá và sau Tết là cái phanh không cho tụt giá!

- Cha mẹ ơi! Thế thì không biết sang năm thế nào nhỉ! Không biết có thay đổi được không?

- Cứ ngồi mà chờ... đến Tết!
CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn