Sage Stallone - con trai của Sylvester Stallone
Sage Stalllone sinh năm 1974 trong gia đình Sylvester Stallone và nữ diễn viên kiêm biên kịch Sasha Czack. Sage là con cả; sau khi bố mẹ ly hôn và bố cưới người mẫu Jennifer Flavin thì Sage có thêm 3 em gái cùng bố khác mẹ.

Sage Stallone được thừa hưởng ngoại hình điện ảnh của bố, anh cực kỳ đẹp trai và cũng đi theo con đường của bố - trở thành diễn viên điện ảnh. Trong khoảng thời gian từ 14 - 24 tuổi, Sage đã kịp tham gia 11 bộ phim và lồng tiếng 1 phim. Với vai diễn đầu tay Rocky Balboa - con, anh được giới thiệu ra tranh cử giải thưởng Diễn viên trẻ. Anh không chỉ có tài năng diễn xuất mà còn làm đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, thậm chí viết nhạc cho một số bộ phim. Với phim Vik, Sage Stallone đã được nhận giải thưởng của Liên hoan phim Boston năm 2006.
Ngày 13/7/2012, người ta tìm thấy Sage Stallone chết trong ngôi nhà của mình ở Los Angeles. Theo giả thuyết chính thức, chàng trai 36 tuổi qua đời vì một cơn đau tim đột ngột, mặc dù một dạo, có tin đồn rằng bên cạnh thi thể anh người ta tìm thấy những túi thuốc. Tuy nhiên, bạn bè và người thân của diễn viên khẳng định rằng Sage không hề có ý định tự tử, hơn nữa, vào thời điểm đó, anh đã đính hôn với cô bạn gái của mình và chuẩn bị cưới. Cuộc hôn nhân của anh với Sterlin Rite kéo dài được 1 năm, từ năm 2007-2008. Họ chưa có con.
“Mất mát này sẽ đi theo chúng tôi suốt đời”, Sylvester Stallone thừa nhận sau khi con trai mất. “Sage là đứa con đầu tiên của chúng tôi, trung tâm vũ trụ của chúng tôi”.
Jatt Travolta - con trai của John Travolta
Diễn viên điện ảnh Mỹ nổi tiếng John Travolta là một người cha tận tụy, nhưng tiếc rằng điều đó không cứu được đứa con 16 tuổi của ông khỏi tai họa. Con trai đầu của Travolta – Jatt bị hội chứng Kawasaki bẩm sinh gây ra bệnh tim mạch và có nguy cơ vỡ mạch. Ngoài ra, Jatt còn bị bệnh tự kỷ.

Ngay từ nhỏ, Jatt mấy lần bị đau tim, sau đó khó khăn lắm mới sống sót. John và vợ anh là Kelly Preston hết sức quan tâm tới con trai. Tuy nhiên, các bác sĩ nghi ngờ cách điều trị bệnh cho con của vợ chồng nghệ sĩ. Travolta và Preston thuộc giáo phái Scientology vốn có quan điểm khá kỳ quặc về y học cổ truyền.
Đầu tháng 1/2009, người ta phát hiện ra cậu bé Jatt 16 tuổi nằm bất tỉnh trên sàn nhà tắm. Ngay lập tức, cậu được đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ đã hồi sức cho cậu nhưng không có kết quả. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Jatt vào buổi sáng hôm đó. Nguyên nhân chính thức gây ra cái chết của cậu được thông báo là tràn máu não do bị ngã.
Guillaume Depardieu - con trai của Gérard Depardieu
Một bi kịch tương tự cũng xảy ra với gia đình diễn viên Pháp nổi tiếng Gérard Depardieu. Con trai cả của ông và nữ diễn viên Élisabeth Depardieu - Guillaume - qua đời ở tuổi 38. Guillaume sinh năm 1971. Do quá bận công việc ở nhà hát và điện ảnh, bố mẹ hoàn toàn không quan tâm tới con trai. Từ nhỏ, Guillaume gặp rắc rối với pháp luật - cậu bỏ học, bắt đầu uống rượu, tiêm chích ma túy và một vài lần bị cảnh sát bắt vì ăn trộm và lái xe trong trạng thái say xỉn. Sau này, Gérard Depardieu thừa nhận rằng ông đã bỏ rơi con trai vì những năm ấy ông còn quá trẻ và chưa sẵn sàng làm bố.
Cũng như bố mẹ mình, Guillaume quyết định làm nghề điện ảnh. Anh đã đóng hơn 30 phim, trong đó có thể kể đến những bộ phim truyền hình nhiều tập như Bá tước Monte Cristo và Những ông vua đáng nguyền rủa. Nhưng suốt đời Guillaume chỉ là cái bóng của cha. Vốn thích mạo hiểm và tốc độ, Guillaume thường hay đua môtô. Năm 1995, anh bị thương nặng vào đầu gối trong một vụ tai nạn. Mặc dù được chữa trị nhưng vết thương rất đau và mãi không khỏi.
8 năm sau, Guillaume quyết định cắt cụt chân phải và lắp một bộ phận giả cho phép anh đi lại và tiếp tục đóng phim. Trong vòng 4 năm, anh cưới nữ đồng nghiệp Elise Ventre. Năm 2000, họ sinh con gái Louise. Cuộc hôn nhân tan vỡ năm 2004.
Ngày 11/10/2008, Guillaume được chở về từ trường quay ở Bucarest, nơi anh đang làm phim Tuổi thơ của Icare. Bị viêm màng bụng do bệnh tiểu đường biến chứng, anh được đưa tới bệnh viện và qua đời 2 ngày sau đó vì quá yếu.
Lý Tử Long và Lý Quốc Hào
Diễn viên võ thuật Lý Tử Long (Bruce Lee) nổi tiếng vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước với các phim hành động như Ông Chủ lớn, Jing wu men và nhiều phim khác. Tiếc thay, anh qua đời quá sớm trên đỉnh cao danh vọng của mình. Nguyên nhân cái chết của anh cho đến nay vẫn chưa được xác định. Theo giả thuyết chính thức, Bruce Lee đã uống 1 viên thuốc đau đầu và gây ra phù đại não. Một thời gian dài có tin đồn rằng Bruce Lee bị một võ sĩ khác, đối thủ của mình, đầu độc.

Khi Bruce Lee qua đời, con trai anh là Lý Quốc Hào (Brandon Lee) mới lên 8 tuổi. Cậu bé được thừa hưởng những năng khiếu của bố, đã trở thành diễn viên và võ sĩ. Khi còn đang học phổ thông ở Seattle, cậu đã biểu diễn trên sân khấu của nhà hát địa phương, còn sau đó bắt đầu sự nghiệp điện ảnh. Sau một số thất bại và những cơn trầm uất nặng, cuối cùng, thành công bắt đầu mỉm cười với Brandon.
Bộ phim Trận chiến ở Tiểu Đông Kinh với sự tham gia của anh đã trở thành một cú đột phá ngoạn mục. Nhưng gia đình Lee dường như bị số phận săn đuổi. Tại trường quay bộ phim Quạ đen, Brandon Lee bị tử thương vào bụng trong khi anh đang diễn cảnh bị bắn súng trong cự li 12 - 15 feet; do một sự rủi ro tình cờ, phát súng diễn đã trở thành phát súng thật. Brandon được đưa tới bệnh viện, tuy nhiên, sau 5 giờ làm phẫu thuật, sức khỏe của anh không được cải thiện. Diễn viên đã qua đời ở tuổi 28, còn 18 ngày nữa là anh sẽ tổ chức đám cưới với nữ trợ lý đạo diễn Eliza Hutton. Brandon Lee được an táng tại nghĩa trang Seattle, bên cạnh người bố nổi tiếng của mình.
Vladimir Tikhonov - con trai của Nonna Mordyukova và Vyacheslav Tikhonov
Diễn viên điện ảnh và sân khấu Liên Xô Vladimir Tikhonov sinh năm 1950 trong gia đình hai nghệ sĩ nổi tiếng Vacheslav Tikhonov và Nonna Mordyukova. Từ nhỏ, Vladimir muốn trở thành luật sư nhưng vì nghe lời khuyên của mẹ nên đã chọn nghề diễn viên.
Mùa hè năm 1971, mới 21 tuổi, Vladimir Tikhonov đã cưới nữ diễn viên Natalya Varley. Nửa năm sau, con trai Vasily ra đời. Chẳng bao lâu, cuộc hôn nhân tan vỡ và năm 1975, anh lại cưới nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật Natalya Egorova và sinh một con trai tên là Vladimir.
Tikhonov - con làm việc ở nhà hát và con đường công danh của anh ban đầu diễn ra rất tốt đẹp. Anh được mời đóng phim, anh phát biểu trong các hội nghị sáng tác và tham gia các chuyến lưu diễn. Thế nhưng chẳng bao lâu, anh bắt đầu nhận thấy rằng khán giả không hâm mộ tài năng của anh - Vladimir thường bị đem ra so sánh với mẹ và bố. Anh bắt đầu uống rượu, sau đó thì sử dụng ma túy. Sức khỏe của anh suy sụp dần. Đến năm 40 tuổi, anh đã hai lần bị tai biến, trong khi đo,́ quan hệ với vợ càng ngày càng xấu đi. Cuối cùng, hai vợ chồng chia tay nhau, mặc dù không ly hôn chính thức.
Vladimir trở về căn hộ của mẹ mình - Nonna Mordyukova. Mấy ngày trước khi qua đời, vào tháng 6/1990, anh thử nối lại quan hệ với vợ thời gian này đang đi biểu diễn ở Leningrad. Natalya hứa sẽ trở về sau khi kết thúc chuyến đi nhưng không kịp.
Theo các bác sĩ, Vladimir chết vì một cơn đau tim do sử dụng rượu và chất ma túy quá liều. Nonna Mordyukova qua đời năm 2008, bà được an táng cạnh mộ con trai.
(Theo Aif.ru)
Trần Hậu