Như bao cuộc thi khác, kết quả cuối cùng của Vietnam's Got Talent chẳng thể làm vừa lòng tất cả khán giả. Bên cạnh số đông đồng ý với chiến thắng của Đăng Quân - Bảo Ngọc là một số khác, cũng đông không kém, tỏ ra bất mãn.
Thực ra, điều này cũng dễ hiểu, bởi đã ủng hộ "người này" thì chẳng thể vui cho chiến thắng của "người khác". Tuy nhiên, không vui không đồng nghĩa với việc phủ nhận hoàn toàn khả năng của người khác.
Trở lại với câu chuyện "hậu Got Talent", xung quanh chiến thắng của cặp thí sinh nhí đã xuất hiện không ít đồn đại này nọ. Nhiều người bảo Đăng Quân - Bảo Ngọc đăng quang nhờ vẻ dễ thương, hồn nhiên chứ chẳng có tài cán gì nhiều. Một số người còn cho rằng gia đình hai bé đã bỏ tiền ra để mua giải. Thậm chí có người còn gọi thẳng cho mẹ bé Bảo Ngọc để hỏi cụ thể số tiền là bao nhiêu.
|
Vietnam's Got Talent, xét cho cùng cũng chỉ là một chương trình giải trí và những người tiến sâu đều có khả năng của riêng mình. Khả năng đó có được nhìn nhận là tài năng hay không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm nhận của người xem chứ không được thẩm định bởi các chuyên gia. Và vì giải thưởng chỉ có một, lại được nhiều người yêu mến hơn cả, thế nên Đăng Quân - Bảo Ngọc đã trở thành quán quân.
Tuy nhiên, những người còn lại, không vì thế mà bị đánh giá thấp hơn. Hương Thảo vẫn là một món là một món "nước xốt" hảo hạng. Vũ Trọng Phúc vẫn được nhớ đến như một chàng lãng tử hát country. Và nhiều thí sinh khác vẫn để lại những ấn tượng tốt đẹp khi đã thể hiện hết khả năng của mình.
|