Không nguôi nghĩ về miền Trung thân yêu đang gồng mình chịu đựng những thiếu thốn, đói rét vì trận bão lụt lịch sử, BCH Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã sáng kiến tổ chức đêm nhạc vì miền Trung với chủ đề “Là người con đất Việt”. Ngày 2/11/2010, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội, rất nhiều những gương mặt nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam đã tụ hội để hát vì miền Trung thân yêu.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, các nghệ sĩ Hồng Nhung, Quang Linh, Mỹ Lệ, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn... bay ra, ở Hà Nội với Thanh Lam, Trọng Tấn, Mỹ Linh, Tấn Minh, Khánh Linh, Lê Anh Dũng, Nguyễn Ngọc Anh... cùng một dàn nhạc điện tử gồm các tay đàn quen thuộc.
Người nghe thổn thức khi Thanh Lam da diết ca khúc Sau bão của Lê Minh Sơn. Và người nghe sững sờ thấy một Hồng Nhung khác biệt khi đọc rất truyền cảm bài thơ Miền Trung của Hoàng Trần Cương trên nền đàn bầu của Hồ Hoài Anh: “Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt/ Lúa con gái mà gày còm úa đỏ/ Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ/ Không ai gieo mọc trắng mặt người”. Nhưng rồi lại trở về là Hồng Nhung thuở nào với Nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn nhưng nhả lời bằng một nhịp chậm hết sức xúc động. Rồi tứ ca nam thăng hoa trong nhạc phẩm Tình ca của Phạm Duy với một lối trình diễn mới lạ, nhiều ấn tượng. Người nghe còn nhớ mãi tiết mục của nhạc sĩ trẻ Dương Cầm cùng nhóm bạn bè bằng một giai điệu mới đầy sẻ chia. Đêm nhạc cuốn hút đến nỗi người nghe quên cả thời gian, cả một khán phòng đông chật người tham dự đã im lặng lắng nghe trong suốt 3 giờ liền, chỉ nghe âm thanh tán thưởng sau mỗi tiết mục vang lên mà thôi. Nỗi đau mất mát, sự chia sẻ nghẹn ngào đã làm không gian và thời gian như ngừng lại.
Cuối đêm diễn, một bất ngờ đã xảy ra, đó là sự xuất hiện của Mỹ Anh, 7 tuổi, con gái ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Bạo dạn trong e lệ tuổi lớp 1, Mỹ Anh đã cầm micro, tự giới thiệu rồi hát bài Đi học của Bùi Đình Thảo (thơ Minh Chính). Giọng hát ngây thơ và tình người hiện diện đã khiến cả khán phòng nức nở.
Chương trình âm nhạc đặc biệt này được khởi động trước khi trình diễn có 10 ngày (ngày 22/10/2010, lời kêu gọi của BCH Hội Nhạc sĩ được gửi đến với các ca sĩ, nhạc công toàn quốc qua mạng internet). Và Lời kêu gọi đã được hưởng ứng nhiệt thành. Độ dài danh sách nghệ sĩ gửi email tham gia chương trình thật đáng khâm phục. Thế là một đêm nhạc tầm vóc, hiếm thấy đã diễn ra bởi thời lượng và chất lượng nghệ thuật của nó qua trình diễn của các nghệ sĩ. Không ai nhận cát-xê, từ nghệ sĩ biểu diễn đến đạo diễn, thiết kế... Toàn bộ số tiền bán vé và quyên góp chừng hơn 1 tỷ đồng được Hội Nhạc sĩ Việt Nam chuyển tận tay đồng bào miền Trung trong chuyến đi chia sẻ của Hội từ ngày 4/11/2010.
Trần Thị Trường