Hành trình“Giai điệu yêu thương”

Thời sự
Trong dư âm của những ngày đầu xuân mới với làn mưa bụi lất phất bay, toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và công nhân viên chức của Báo Sức khỏe & Đời sống, đông đảo khách quý,

Trong dư âm của những ngày đầu xuân mới với làn mưa bụi lất phất bay, toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và công nhân viên chức của Báo Sức khỏe & Đời sống, đông đảo khách quý, các nhạc sĩ chuyên và không chuyên trên con đường âm nhạc có mặt tại khán phòng sân khấu Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối 25/2 cũng như các khán giả xem truyền hình đã được thưởng thức một đêm công diễn âm nhạc về ngành y tế với những ca khúc sâu sắc, cảm động và chứa chan yêu thương... Đêm nhạc chính là “quả ngọt đầu mùa” của cuộc thi Giai điệu yêu thương do Báo Sức khỏe & Đời sống phát động cũng vào những ngày đầu xuân của một năm về trước...

 Ca sĩ Tùng Dương trình bày ca khúc “Bác sĩ ơi - nụ cười”.
Ngày 25/2/2009 sẽ ghi thêm vào dấu ấn thành công của các hoạt động xã hội do Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức. Bởi đó chính là ngày hành trình “Giai điệu yêu thương” đã về đích - đã đạt được kết quả viên mãn với niềm vui, với những giọt nước mắt xúc động, với những nụ cười và tràng pháo tay giòn giã... Những cảm xúc này sẽ hoàn toàn không tồn tại nếu như không có ngày 24/1/2008 - ngày khởi nguồn - ngày mà Báo Sức khỏe & Đời sống dưới sự chủ trì và chỉ đạo của TS. Nguyễn Quốc Triệu - Bộ trưởng Bộ Y tế đã chính thức phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành y tế với chủ đề “Giai điệu yêu thương” với mong muốn thật giản dị nhưng đầy tính nhân văn: Góp phần nâng cao hình ảnh con người trong các quan hệ y tế với tinh thần con người là vốn quý nhất, chăm lo sức khỏe con người là nhiệm vụ chứa đựng nhiều thử thách gian khổ nhưng cũng là nhiệm vụ cao cả vinh quang, đồng thời góp phần xây dựng nếp sống văn minh của con người hiện đại với các mục tiêu của ngành y tế...

Ban đầu, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành y tế dự kiến thời hạn kết thúc nhận tác phẩm dự thi vào ngày 30/6/2008, nhưng ngay sau khi phát động, đã có rất nhiều tác phẩm được gửi đến Báo Sức khỏe & Đời sống. Cứ thế, số lượng các tác phẩm gửi đến Báo ngày một nhiều, vì thế Ban tổ chức cuộc thi đã sớm quyết định kéo dài thời gian nhận tác phẩm thêm 5 tháng, đến hết ngày 30/11/2008 nhằm “thỏa mãn” nhu cầu tham gia cuộc thi của đông đảo tác giả. Có lẽ vì thế mà khi phát động cuộc thi, Ban tổ chức dự kiến số lượng khách mời chỉ là 10 nhạc sĩ thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhưng đến thời điểm kết thúc đã có trên 30 nhạc sĩ hưởng ứng. Bên cạnh đó là các bài dự thi của bác sĩ, y tá, hộ lý, dược sĩ, cán bộ công nhân viên ngành y và những người có lòng yêu mến nghề thầy thuốc. Có cả những cháu bé đang học lớp 8 và cả những cụ cao niên đã vào tuổi bát tuần. Có người gửi tới 7 bài, không ít người gửi bản nhạc kèm đĩa CD đề-mô. Có người còn gửi nhiều lần. Thậm chí có những tác giả đã gửi tác phẩm viết theo thể dân gian địa phương như chèo, hát đối... Từ thành phố tới biên giới xa xôi, từ địa đầu Móng Cái tới mũi Cà Mau... đều biết tin về cuộc thi và đều có người hưởng ứng. Một kết quả thật bất ngờ, bởi đến ngày kết thúc, Ban tổ chức đã nhận được 403 tác phẩm.

Nhà báo Tố Lan - hiện đang công tác tại Ban Văn hóa - Văn nghệ của Báo Sức khỏe & Đời sống - người được Ban Tổ chức trao nhiệm vụ nhận tác phẩm của cuộc thi, cho biết, trong hành trình “Giai điệu yêu thương”, chị thường xuyên nhận được điện thoại của các tác giả từ mọi miền đất nước gọi đến hỏi xem đã nhận được tác phẩm chưa, gửi nhiều tác phẩm có được không... Dù mỗi tháng một lần ngay từ khi bắt đầu phát động cuộc thi, vào đầu tháng, chị đã tập hợp tất cả những tác phẩm nhận được trong tháng để đăng thông báo rộng rãi trên Báo Sức khỏe & Đời sống. Thế nhưng, nhà báo Tố Lan bộc bạch rằng, chị đã có thêm những người bạn từ những cuộc điện thoại giải đáp về hành trình “Giai điệu yêu thương”...

Một năm đã qua, hành trình “Giai điệu yêu thương” đã kết thúc với biết bao công sức của các nhạc sĩ, của Hội đồng giám khảo và của Ban tổ chức. Qua 2 vòng chấm từ sơ khảo đến chung khảo, Hội đồng giám khảo lựa chọn giải thưởng hết sức công phu, công tâm và đảm bảo tính chuyên môn cao. 19 tác phẩm đạt giải với 12 ca khúc được công diễn trong đêm 25/2- đêm trước ngày diễn ra lễ mittinh kỷ niệm 54 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam của ngành y tế - đã khép lại hành trình “Giai điệu yêu thương”...

Thầy thuốc - dù ở bất cứ đâu cũng luôn lặng thầm đứng sau niềm vui, nụ cười viên mãn của người bệnh khi họ được khỏe mạnh sau những nỗi đau bệnh tật... Không ngại gian khó, hiểm nguy, những người thầy thuốc luôn có mặt trên khắp các “mặt trận” để hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó- chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vinh quang và nhọc nhằn, hạnh phúc và cả những giọt nước mắt luôn song hành với những người chọn nghề thầy thuốc, vì thế họ xứng đáng được tôn vinh không chỉ với những huân chương, bằng khen, phần thưởng... hay thi ca, văn chương mà còn có cả âm nhạc. Hành trình “Giai điệu yêu thương” đã hoàn thành sứ mệnh cao cả đó!

Hoàng Thái


Ý kiến của bạn