Hành trình trốn chạy của hung thủ cướp tiệm vàng

Pháp luật
Dưỡng là con cả, từng đi bộ đội, được người dân địa phương nhận xét là một thanh niên ngoan ngoãn, không có điều tiếng.
Dưỡng là con cả, từng đi bộ đội, được người dân địa phương nhận xét là một thanh niên ngoan ngoãn, không có điều tiếng.
Ngôi nhà của Nguyễn Hữu Dưỡng tại Thái Bình. Ảnh: Q.T
Chiều ngày 16/2, đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng (27 tuổi, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình) đã ra tay sát hại bà Nguyễn Thị Bắc (55 tuổi, chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Vững Bắc) bằng nhiều nhát dao. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn về nhà bố mẹ vợ, thú nhận hành vi của mình rồi được người thân đưa đến cơ quan Công an đầu thú.
 
Tại địa phương, Dưỡng là một thanh niên khá ngoan ngoãn, không có điều tiếng. Theo đó, bố mẹ Dưỡng sinh được 2 người con, Dưỡng là anh cả, sau còn một em gái đang đi học. Trước khi ra Hà Nội làm việc, Dưỡng từng đi bộ đội và đã xuất ngũ. Hiện tại, Dưỡng đang làm nhân viên cho một công ty dầu ăn, có trụ sở tại quận Hà Đông (Hà Nội). Trong cuộc sống, Dưỡng sống khá hòa đồng, không mất lòng ai. Bản thân Dưỡng lấy vợ được 2 năm, chưa có con, hiện vợ hung thủ làm kế toán cho một doanh nghiệp ở Hà Nội.
 
Bước đầu Dưỡng khai nhận, nguyên nhân phạm tội là do hắn làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ (hắn đang nợ bố đẻ 30 triệu, bố vợ 3 cây vàng - PV) nên sinh ra bí bách. Khi đang trên đường về Thái Bình, đi qua tiệm vàng Vững Bắc, thấy tiệm vàng này vắng người nên nảy sinh ý định cướp vàng để có tiền trả nợ.
 
Sau một hồi quanh quẩn trong tiệm vàng, lợi dụng sơ hở của bà Bắc, hắn đã rút dao mang sẵn trong người, cứa cổ nạn nhân. Sau khi gây án, Dưỡng đi xe máy về nhà bố vợ ở xã Đông Cường. Tại nhà bố vợ, Dưỡng kể vừa gây ra vụ án giết người ở Hà Nội nhưng lại bịa theo hướng hắn vừa bị cướp 1 tỷ đồng. Trong lúc vật lộn, hắn lỡ tay đâm chết tên cướp. Nghe Dưỡng kể, bố vợ Dưỡng không tin, bởi hắn không thể có một số tiền lớn đến như vậy.
 
Sau đó, bố vợ Dưỡng đã đưa hắn về nhà bố đẻ ở cùng thôn. Trong thời gian trốn ở nhà, thấy cơ quan chức năng tiến hành truy bắt gắt gao, đặc biệt khi clip hình ảnh gây án được các cơ quan báo chí đưa lên mạng thì Dưỡng đã kể lại vụ việc cho chú ruột và bố mẹ nghe, hắn thừa nhận gây ra vụ án tại tiệm vàng.
 
Khi nghe con trai kể vụ việc, mẹ hung thủ đã ngất xỉu, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lúc này, chú của Dưỡng đã gọi điện cho Trưởng công an xã Đông Cường. Nhận được tin, Trưởng công an xã đã báo cáo lên huyện. Sau đó, đại diện của công an xã và huyện đã xuống nhà của Dưỡng để động viên Dưỡng và gia đình rồi đưa Dưỡng lên cơ quan công an đầu thú. Khi khám nhà hung thủ, công an đã thu giữ được bộ quần áo còn dính máu và chiếc xe máy của hắn khi đi gây án.
 
Chiếc xe đặc chủng của Công an Hà Nội xuống Thái Bình
“đón" hung thủ . Ảnh: Q.T
Được biết, khi bắt Dưỡng, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình có hỏi hắn: “Tại sao cháu lại làm thế?”. Khi đó, Dưỡng nói do hoàn cảnh cần tiền trả nợ mới làm thế. “Thái độ của Dưỡng cũng rất bình tĩnh, như là đã đoán trước được kết cục của mình” - Vị lãnh đạo này cho biết.
 
Dự kiến trong chiều nay, đối tượng Dưỡng sẽ được di lý về Hà Nội để tiếp tục công việc điều tra.
 
Theo Quốc Tuấn
Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn