Vụ nổ xe máy ngày 1/12/2011 tại Bắc Ninh làm chị Nguyễn Thị Quỳnh đang có thai tử vong ngay trong ngày và cháu Khánh Vân con gái chị (4 tuổi) bị cụt chân trái dù đã được các thầy thuốc BV Việt Đức và Viện bỏng Quốc gia tận tình cứu chữa cũng không thể qua khỏi do bị suy hô hấp, suy đa tạng, nhiễm khuẩn, nhiễm độc quá nặng khiến dư luận bàng hoàng. Cái chết oan nghiệt của người phụ nữ mang trong mình một mấm sống và cháu bé 4 tuổi trở thành nỗi nhức nhối trong tâm khảm các chiến sĩ công an phải quyết tìm ra nguyên nhân bằng được bằng bất cứ giá nào.Và sự tận tụy, trí thông minh của họ đã được đền đáp sau 45 ngày đã lôi được kẻ thủ ác ra trước ánh sáng.
![]() Thủ phạm Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan điều tra (ảnh internet) |
Công bằng mà nói, vụ nổ xe trên không dễ tìm ra nguyên nhân khi người chết, xe cháy rụi và rất nhiều nguyên nhân từ mưu sát đến lỗi kỹ thuật đều có thể được đặt ra. Hàng trăm lượt cảnh sát được tung vào cuộc, trong đó có cả lực lượng của Bộ Công an. Trong những ngày đầu khi nguyên nhân chưa được xác định, để yên lòng dân, tránh gây hoang mang và cũng là một biện pháp nghiệp vụ, giả thiết không có dấu hiệu cài mìn hay thuốc nổ để ám hại, phá hoại do thù tức cá nhân đương tung ra dù các chiến sĩ CS khoa học hình sự đã xác định đươc vị trí phát nổ là bình ắc quy tiếp giáp với bình xăng.
Chiến công đầu tiên phải ghi nhận là công tác bảo vệ hiện trường và sự tận tụy , bền bỉ, tỷ mỷ của các điều tra viên và CS KHHS. Những chiến sĩ công an nhân dân âm thầm lặng lẽ soi từng centimet hiện trường và phát hiện ra được 2 mảnh kíp nổ vỏ nhôm.Lý do kỹ thuật được loại bỏ nhưng ban chuyên án quyết định giữ bí mật để tiếp tục tìm kiếm, điều tra. Từ 2 mảnh kíp nổ vỏ nhôm này CS Viện KHHS ( Bộ CA) đã lần ra dấu vết của thuốc nổ TNT.
Nguyên nhân vụ nổ đã được làm rõ nhưng quan trọng hơn tất cả là ai là kẻ đặt thuốc nổ ? Rà soát lại tất cả các mối quan hệ của chị Quỳnh, CS chưa thể xác định được đối tượng trong tầm ngắm bởi chị Quỳnh không hề có mâu thuẫn với ai khiến họ phải trả thù với mức lập mưu sát hại. Có thể kẻ ác định trả thù anh Quế chồng chị và chị lấy xe của chồng đưa con đi học nên bị nạn chăng ? Những mối quan hệ của anh Quế cũng được tìm hiểu và kết quả cũng không cho ra đáp số.
Sưu tra lý lịch, ban chuyên án thấy Tiềm chưa có tiền án tiền sự, đã tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ, không có nghề liên quan tới hiểu biết về xe máy và thuốc nổ.. Anh này 34 tuổi ở Hải Dương lấy Nguyễn Thị Hồi, em gái anh Nguyễn Văn Quế từ năm 2008.Sau năm 2010, vợ chồng Tiềm từ Hải Dương chuyển về Bắc Ninh đã dọn về ở nhờ trên mảnh đất của anh Quế. Họ sống trong căn nhà ngang, liền kề với ngôi nhà 2 tầng vợ chồng anh Quế vừa xây.
Với sự tận tình đầy trách nhiệm của ban chuyên án, nhiều nhóm công tác được cử về Hải Dương để xác định nhân thân, quá khứ của Nguyễn Đức Tiềm. Tại huyện Kinh Môn , các điều tra viên cũng ngỡ ngàng khi có vụ nổ xe máy tương tự xảy ra vào ngày 18 tháng 6 năm 2010 như ở Bắc Ninh. Xác minh nạn nhân vụ nổ xe máy ở Hải Dương bị mất chân trái là anh Lê Đức Trung lại là... bạn thân của Tiềm !
Hai vụ nổ xe máy giống nhau mà nạn nhân đều thân thiết với Tiềm đã hé ra khả năng phát hiện nghi phạm. Tuy nhiên, nghi là một chuyện nhưng không “bắt tận tay day tận trán” cũng khó bắt kẻ thủ ác cúi đầu nhận tội một cách “tâm phục khẩu phục”. Tiếp tục xác minh ngày mẹ con chị Quỳnh bị nạn, các điều tra viên xác định được lúc xe nổ, Tiềm đang ở trong nhà mình nhưng không chạy ra như một phản ứng tức thì của người lương thiện. Ngay khi cháu gái bị thương nặng , “ông chú quý hóa” cũng không tham gia đưa cháu gái đi cấp cứu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra rung cây dọa khỉ để đối tượng tự bộc lộ sơ hở. Trước các biện pháp nghiệp vụ, Tiềm bộc lộ thái độ bất an và thoắt ẩn thoắt hiện, sợ gặp người lạ, sợ tiếp xúc nhất là chuyện cái chết của chị dâu và cháu vợ..
Ngày 12/1 tức là 45 ngày sau vụ nổ xe, ban chuyên án quyết định nhấc lưới bằng việc triệu tập Nguyễn Đức Tiềm lên trụ sở cơ quan công an để làm rõ. Với thái độ ngoan cố, Tiềm quanh co, vờ ngơ ngác như không hiểu và chối trước tội ác tày trời… Nhưng trước những chứng cứ cảnh sát đưa ra, tên này phải cúi đầu thừa nhận là hung thủ duy nhất gây ra cái chết cho thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh cùng đứa cháu gái 4 tuổi. Thì ra chỉ vì hai gia đình sống gần nhau, chung sân, chung cổng và thường xảy ra va chạm nhỏ từ bữa ăn hàng ngày, chuyện phơi phóng quần áo hay chỗ để xe máy mà Tiềm nỡ ra tay sát hại “cho bõ tức” bằng thủ đoạn hết sức tinh vi... Trở lại chuyện “bạn thân” cũng bị Tiềm lập mưu sát hại nhưng không chết ngoài việc cụt chân trái cũng chỉ vì tên sát nhân máu lạnh này nghi ngờ vợ có quan hệ với anh Trung .
Hung thủ đã bị bắt nhưng vụ án còn tiếp tục điều tra bởi làm sao kẻ có bằng Đại học ngoại ngữ lại có thể có cách giết người tinh vi, am tường về các kỹ thuật đấu nối hệ thống điện trên xe máy đển khi đạp phanh, điện sẽ bị chập và phát nổ. Ai là người dạy cho Tiềm “kiến thức “ trên và thuốc nổ TNT là do Tiềm có từ đâu ?
Hoan nghênh cơ quan điều tra đã khám phá vụ án tưởng như có thể lâm vào ngõ cụt và bắt kẻ thủ ác lộ diện sau 45 ngày. Kẻ ác phải bị trừng trị thích đáng song việc những kẻ có học, lý lịch trong sạch phạm tội giết người một cách tinh vi quả là nỗi nhức nhối cho xã hội. Vụ Nguyễn Đức Tiềm không phải là duy nhất mà mấy năm trước, ngay tại Hà Nội , một kẻ có bằng Tiến sĩ ở phố Hàng bún cũng vì tức hàng xóm mà bí mật khoan lỗ ống nước láng giềng để tiêm chất độc vào bể nước của họ đã bị phát hiện.
