Hành trình tìm kiếm SV mất tích trên Fansipan

26-07-2013 10:25 | Thời sự
google news

Sau 13 ngày mất tích, có nhiều thông tin cho rằng sinh viên mất tích Phạm Ngọc Ánh đã được một nhóm người bản địa tìm thấy và người nhà đang chờ xác minh.

Sau 13 ngày mất tích, có nhiều thông tin cho rằng sinh viên mất tích Phạm Ngọc Ánh đã được một nhóm người bản địa tìm thấy và người nhà đang chờ xác minh.
 
Ngay khi hay tin con trai Phạm Ngọc Ánh (20 tuổi, sinh viên năm 2 trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) mất tích trên Phan Xi Păng, ông Phạm Ngọc Hải (56 tuổi) đã tức tốc cùng người nhà lên Lào Cai tìm con.
 
Khi tất cả người thân, bạn bè đều trông ngóng tin tức thì bác ruột của Ánh trên Sa Pa (Lào Cai) báo về rằng nghe phong thanh có người bản địa tìm thấy một thanh niên bị lạc, nhưng đang rủ đi rừng nên phải chờ 4 ngày nữa trở về để xác minh.
 
Hành trình tìm kiếm SV mất tích trên Fansipan 1
 Ông Vũ xác nhận thông tin người dân tìm thấy sinh viên Phạm Ngọc Ánh chỉ là tin đồn
Tuy nhiên thời hạn 4 ngày đã qua lâu nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có thêm tin tức gì mới.

Trưa 25/7, trả lời PV, ông Ninh Anh Vũ, PGĐ Vườn Quốc gia Hoàng Liên xác nhận, những thông tin như tìm thấy em Ánh hoặc thi thể em Ánh chỉ là những tin đồn thất thiệt.

Các thông báo đã được phát đi nhưng không có bất cứ hộ dân nào phản hồi về tung tích nạn nhân.

"Hiện đội tìm kiếm gần 20 người vẫn đang nỗ lực ngày đêm. Tuy nhiên do trời mưa, lạnh, đường trơn nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn", ông Vũ cho biết.
 
Hành trình tìm kiếm SV mất tích trên Fansipan 2
 Sinh viên Phạm Ngọc Ánh
Cũng theo ông Vũ, trong số gần 20 người tìm kiếm có hơn một nửa là người dân địa phương thông thạo địa hình, số còn lại là công an và kiểm lâm của Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Hiện bố em Ánh vẫn ở lại thị trấn Sa Pa để chờ tin chứ không trực tiếp đi theo đoàn tìm kiếm.

Khi được hỏi tại sao lực lượng tìm kiếm không huy động trực thăng? Ông Vũ cho biết:"Trực thăng chỉ có hiệu quả khi tìm kiếm trên đồng cỏ, trong khi khu vực nạn nhân mất tích là rừng và núi cao, trực thăng hoạt động rất dễ va vào vách đá".

Hiện công tác tìm kiếm hoàn toàn tiến hành bằng các phương pháp thủ công. Đoàn tìm kiếm đã mang theo dây thừng, loa và các vận dụng cần thiết, dựng lều tại nhiều địa điểm trong suốt 13 ngày qua.

"Đến nay, tất cả những khu vực nghi ngờ đều đã được rà soát. Tại một số khe, vực sâu, đoàn tìm kiếm phải ròng dây để cho người xuống kiểm tra nhưng cũng không phát hiện bất kỳ manh mối nào", ông Vũ nói.

Theo ông Vũ, đây là trường hợp mất tích hết sức kỳ lạ và hy hữu. Trước đó cũng có một vài người bị lạc khi leo Phan Xi Păng (Fansipan) nhưng không ai quá 2 ngày.

Thông tin từ anh Đỗ Anh Sang (anh họ, người đi cùng Ánh) cho biết đoàn leo Phan Xi Păng hôm 12/7 gồm 5 người, trong đó có 2 người bản địa vác đồ.

Khi đi đến trạm dừng chân cách đất khoảng 2.800m, Ánh nói "em biết đường rồi, em đi trước nhé", sau đó thì mất liên lạc hoàn toàn.

Tại thời điểm mất tích, Ánh chỉ mang theo một gói bánh nhỏ, còn toàn bộ đồ ăn, điện thoại vẫn bỏ trong ba lô.
 
Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn