Theo lời kể của chị Thu Phương ở Thái Bình mẹ bé Trúc, sau 3 năm hiếm muộn, chắt chiu từng đồng lương công nhân ít ỏi cuối cùng chị cũng mang song thai nhờ hỗ trợ sinh sản. Chưa kịp vui mừng, khi đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình chị được chẩn đoán: Thai 18 tuần 4 ngày (cổ tử cung mở 3 cm), ối căng trong âm đạo. Túi ối đã phồng căng xuống âm đạo; theo mô tả lâm sàng, đầu một thai nhi xuống rất thấp. khó tránh sẩy thai.
Các bác sĩ cho biết, hai thai nhi rất nhỏ, ước tính chưa đầy 200 gram mỗi bé, ở tuổi thai này trẻ chưa có khả năng sống ngoài tử cung.
Chạy đua trong đêm giữ gìn sự sống mong manh
Trước tình cảnh ấy, gia đình đã liên hệ với TS.BS Nguyễn Thị Sim, một chuyên gia trong lĩnh vực y học bào thai để được tư vấn. TS.BS Nguyễn Thị Sim đã trao đổi, hội chẩn trực tiếp với bác sĩ BV Phụ sản Thái Bình về tình trạng người mẹ và khả năng can thiệp vào thai nhi. Từ cuộc gọi đó một sự phối hợp đầy tình thương trách nhiệm giữa hai bệnh viện đã giữ gìn sự sống mong manh.
Ngay trong đêm, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã chuyển thai phụ đến Bệnh viện Đại học Phenikaa, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã cử đội ngũ nhân viên y tế có kinh nghiệm đồng hành cùng thai phụ trong suốt quãng đường hơn 100km. Ngay khi tới nơi, sản phụ được đánh giá tình trạng và đưa thẳng vào phòng thủ thuật.
23 giờ 20 phút đêm 5 Tết, ê-kíp bắt đầu cuộc can thiệp bào thai. Các bác sĩ đã hút bớt ối của thai dưới dưới hướng dẫn siêu âm, đưa màng ối trở lại, khâu vòng cổ tử cung cấp cứu, sau đó truyền ối trở lại buồng thai dưới, bổ sung nước ối để hỗ trợ môi trường phát triển của hai thai nhi. Khi thực hiện thủ thuật này, các bác sĩ phải đối diện với muôn vàn tình huống nan giải như nguy cơ vỡ ối, nhiễm trùng và mất thai rất cao. Sau hơn 1 giờ ca thủ thuật cấp cứu bước đầu thành công người mẹ tiếp tục điều trị nội trú và được theo dõi sát sao, chăm sóc sinh dưỡng…

Từ một em bé sinh cực non chỉ 600g với nhiều nguy cơ, bé Trúc đến nay đã nặng 4.5kg
Sau gần hai tháng được kéo dài thai kỳ, đêm 15/4/2026, bé trai chào đời lúc 23 giờ 42 phút, nặng 650 gram. Sang 00 giờ 01 phút ngày 16/4/2026, bé gái Vũ Ngọc Trúc chào đời, nặng 600 gram. Với hai trẻ sinh cực non, các ê-kíp sơ sinh phải hỗ trợ hô hấp, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm trùng và xử trí liên tiếp những biến chứng nguy hiểm. Bé trai do tình trạng sinh cực non dù con được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương và được điều trị tích cực nhưng con đã không qua khỏi.
Sự sống được nối tiếp - kết tinh của tình thương và trách nhiệm
Bé Trúc bị suy hô hấp nặng sau sinh, bé được hồi sức tích cực với hỗ trợ hô hấp và các điều trị chuyên sâu tại bệnh viện. Tuy nhiên, bé xuất hiện biến chứng nghiêm trọng ở bụng và ngày 23/4, Trúc được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật và làm hậu môn nhân tạo. Ngày 22/5, Trúc quay về nơi điều trị ban đầu và tiếp tục được chăm sóc hô hấp, dinh dưỡng, theo dõi nhiễm trùng, điều trị bệnh lý võng mạc trẻ sinh non và chăm sóc hậu môn nhân tạo. Đến tháng 8, Trúc được chuyển lại Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo. Sau đó Trúc trở về tiếp tục điều trị và theo dõi tại PhenikaaMec.
Từ em bé 600 gram nằm trong lồng ấp, từng trải qua nhiều lần nguy kịch và phẫu thuật, sau gần năm tháng điều trị, ngày 12/9/2026, Trúc được xuất viện với 3,7kg trong tình trạng ổn định, tiếp tục cần theo dõi sức khỏe và phát triển lâu dài theo hướng dẫn chuyên môn. Đến thời điểm hiện tại, Trúc nặng 4,5 kg.
Theo TS.BS Nguyễn Thị Sim, hành trình giành sự sống cho Trúc gian nan nhưng đong đầy những yêu thương không chỉ của ekip bệnh viện mà còn của các y bác sĩ BV Phụ sản Thái Bình, BV Nhi Trung ương trong mỗi giai đoạn của con. Hành trình ấy còn là sự mạnh mẽ bền bỉ của tình mẫu tử, khi người mẹ vừa mang trong lòng nỗi đau mất một đứa con vẫn nén đau thương, cố gắng gượng cùng các bác sĩ tiếp tục chăm sóc từng ngày cho hy vọng sống của em gái.
TS. Sim cũng chia sẻ, niềm vui cứu sống bé Trúc không xóa đi mất mát của gia đình và đây cũng là nỗi trăn trở của người thầy thuốc trước những giới hạn của y học. Chính điều đó lại là động lực để các bác sĩ tiếp tục học hỏi, nghiên cứu và tìm kiếm những cơ hội sống mới cho người bệnh.
Với một gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hành trình điều trị kéo dài cũng là gánh nặng tài chính lớn với hơn 400 triệu đồng ngoài chi phí hiểm y tế chi trả. Kinh phí này đã được Quỹ Phenikaa Vì Trẻ em hỗ trợ, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng.