Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định tặng bằng khen của Bộ Y tế cho ba đơn vị công an của Thành phố Hà Nội đã xuất sắc phá án.
Chiều ngày 8/11, đông đảo cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TW cùng người thân trong gia đình sản phụ Trần Thị Thơm đã ra tận chân cầu thang đón bé Phạm Xuân Trường trong niềm vui khôn tả. Sau 5 ngày bị bắt cóc, cháu bé đã bình an trở về trong vòng tay thân thương của cha mẹ.
Phá án từ những manh mối nhỏ
Ngay sau khi nhận được thông tin tại BV Phụ sản TW xảy ra vụ bắt cóc cháu bé 3 ngày tuổi. Xác định đây là một vụ trọng án, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã sớm thành lập Ban Chuyên án và tập trung lực lượng để điều tra do Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hà Nội làm Trưởng ban Chuyên án. Ban chuyên án đã triển khai một lực lượng lớn những điều tra viên kinh nghiệm tỏa đi khắp các địa bàn trong cả nước. Cũng có thời điểm tưởng chừng chuyên án đã thành công khi lực lượng công an bắt một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh và giải thoát một cháu bé trai có nhiều đặc điểm giống con sản phụ Thơm. Tuy nhiên, sau khi giám định AND lại cho kết luận đứa bé không phải con của anh chị Thơm - Chiều. Gia đình nạn nhân lại trải qua những giờ phút lo âu, căng thẳng. Chuyên án tưởng chừng lại rơi vào bế tắc. Công tác điều tra có bước đột phá khi cơ quan điều tra nhận được một thông tin từ tài xế taxi. Theo đó, trưa ngày 3/11 tài xế này đã chở một phụ nữ bế đứa trẻ sơ sinh có nhiều biểu hiện đáng nghi vấn về hướng Bắc Giang. Cơ quan điều tra đã vào cuộc kiểm tra thông tin. Chưa đầy 24 giờ sau, bằng nỗ lực và nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an đã phát hiện giải cứu thành công cháu bé.
Nghẹn ngào ngày đoàn tụ
Khi chiếc xe ôtô của công an xuất hiện trong khuôn viên BV, đưa cháu bé trở về trong vòng tay của mẹ, tất cả mọi người có mặt khi đó đã vỡ òa trong niềm xúc động, nghẹn ngào. Anh Phạm Xuân Chiều, bố của bé Phạm Văn Trường hồ hởi cười nói trong nước mắt: “Tôi biết tin tìm thấy con lúc 15 giờ chiều. Lúc đó trong linh cảm của tình máu mủ cha con mách bảo tôi đây chính là con mình. Tôi và toàn thể gia đình sung sướng lắm”. Chị Trần Thị Thơm đã ngất đi trong niềm vui sướng tột độ vì biết tin con trở về an toàn, khỏe mạnh. Sau khi được hồi sức, chị đã nhanh chóng tỉnh lại. Chị Thơm đã cho cậu con trai bé bỏng được bú dòng sữa mẹ sau nhiều ngày mong mỏi.
Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương dìu mẹ cháu bé ra đón con. Ảnh: Lê Vũ |
Bà Trần Thị Phương, người nhà sản phụ Thơm rất xúc động khi chứng kiến hình ảnh các bác sĩ nâng niu, bế cháu Trường đưa vào lòng người mẹ. Bà nói: “Gia đình chúng tôi đội ơn các anh công an đã vất vả tìm ra cháu bé. Tôi cũng chia sẻ với những lo âu căng thẳng của các bác sĩ BV trong mấy ngày qua. Họ đã lo lắng nhiều cho số phận của cháu chúng tôi, nỗ lực động viên chăm sóc cho Thơm để vượt qua những thời khắc đau đớn, sốc khi biết tin con mình bị bắt cóc…”. Ông Lê Viết Cường, 54 tuổi ở Thanh Hóa đang chăm sóc người nhà điều trị trong BV cũng bày tỏ nỗi niềm: Chúng tôi cũng thông cảm với nỗi lòng của các bác sĩ ở BV. Ở đây đông quá chú ạ, những kẻ có ý định xấu thì khó mà kiểm soát hết được. Các bác sĩ ở đây họ làm việc tối mắt tối mũi suốt ngày, căng thẳng lắm rồi. Việc xảy ra chưa từng có tiền lệ nên không ai ngờ...
Ngay sau khi cháu bé Phạm Xuân Trường được t.m thấy và trao trả về với gia đình, ngày 9/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký Quyết định số 4258/QĐ- BYT về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hà Nội; Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Bông vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá vụ án chiếm đoạt trẻ em tại BV Phụ sản TW. Lễ trao tặng diễn ra tại Hà Nội vào chiều ngày 10/11. |
Bệnh viện thắt chặt an ninh
Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan công an, kẻ thực hiện bắt cóc bé Phạm Xuân Trường là Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, tên gọi khác là Mai, quê Bắc Giang). Bước đầu, Nguyễn Thị Lệ đã khai nhận hành vi bắt cóc của mình. Lệ thừa nhận ăn cắp quần áo bác sĩ tại BV, sau đó giả danh nhân viên y tế lên tầng 6 vào Khoa Sản 2 lừa bế con chị Thơm nói đưa đi xét nghiệm. Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS kiêm Trưởng ban Chuyên án cho biết: “Trong quá trình điều tra ban đầu, lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập nhân chứng. Lý do bởi BV Phụ sản TW thường xuyên quá tải bệnh nhân, phòng điều trị của chị Thơm, mẹ cháu Trường rất đông sản phụ và đều ở trong tình trạng mệt mỏi, nên họ không phát hiện được gì nhiều để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra”. Thượng tá Hải cho biết thêm: “Trong suốt quá trình điều tra tìm manh mối phía BV đã cung cấp cho các điều tra viên nhiều thông tin quan trọng giúp cho việc khoanh vùng sàng lọc đối tượng”.
Sau sự việc trên, PGS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc BV Phụ sản TW khẳng định: “Bệnh viện sẽ nêu cao tinh thần cảnh giác ngăn chặn loại tội phạm mới, tinh vi này. Cùng với đó sẽ thắt chặt hơn nữa công tác bảo vệ an ninh tại BV; Đề ra những phương án kiểm soát chặt chẽ các đối tượng lạ xâm nhập vào nơi trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh nằm để phát hiện và ngăn chặn hoạt động tội phạm kịp thời”.
Theo các bác sĩ, trong tuần này, mẹ con chị Thơm có thể xuất viện, vết mổ đẻ của chị Thơm cũng đã khô, không còn đáng lo ngại. Nhiều người nhà bệnh nhân ở BV Phụ sản TW cho biết, họ đã yên tâm rất nhiều khi cháu bé được về với cha mẹ an toàn. Bản thân họ cũng hết sức đề cao cảnh giác trước những biểu hiện bất thường của những người lạ đi vào BV. Nhiều gia đình đã tuân thủ đầy đủ những nguyên tắc khi ra vào BV.
VĂN HẬU