Hành trình đi tìm vàng

Văn hóa – Giải trí
Một năm căng mình trên khắp các mặt trận lớn của thể thao Việt Nam đã trôi qua. Có thành công, có thất bại trong bức tranh toàn cảnh này nhưng tựu trung lại, năm 2010,

Một năm căng mình trên khắp các mặt trận lớn của thể thao Việt Nam đã trôi qua. Có thành công, có thất bại trong bức tranh toàn cảnh này nhưng tựu trung lại, năm 2010, thể thao Việt Nam giống một bức tranh nhiều màu tươi sáng bởi lẽ những thành tích mà thế hệ nối tiếp lớp đàn anh đi trước đã đạt được trong năm qua là rất đáng ghi nhận và mở ra một tương lai mới cho thể thao Việt Nam.

Tre già…

Thể thao Việt Nam (TTVN) bước vào năm 2010 với những bận rộn và không ít kỳ vọng. Cái đích hướng tới lớn nhất đó là sân chơi châu lục với Asiad 16 tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc). Đến Asiad 16 với một lực lượng hùng hậu nhất từ trước đến nay, 267 vận động viên được cử đi để tranh tài ở 26 môn thi đấu, chỉ tiêu đặt ra cho TTVN là: giành từ 4 đến 6 HCV và lọt vào top 15 nước đầu bảng xếp hạng. Nhưng, chỉ với 1 HCV duy nhất của Lê Bích Phương ở môn karatedo, xếp thứ 23 trên bảng tổng sắp, rõ ràng TTVN đã không đạt được thành công như mong đợi ở đấu trường châu lục. Không có được thành công ở những môn được nhiều người hâm mộ quan tâm, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận những thành tích mà điền kinh và các môn thể thao khác của Việt Nam đã giành được tại Asiad 16. Điền kinh Việt Nam đã có một kỳ Asiad thành công và từ đây, TTVN đã có thể cạnh tranh ở những bộ môn cơ bản ở các kỳ đại hội thể thao lớn. Vũ Thị Hương đi vào lịch sử khi là VĐV Việt Nam đầu tiên giành huy chương môn điền kinh tại đấu trường Asiad khi giành HCĐ ở nội dung chạy 100m nữ và HCB cự ly 200m tiếp đó là tấm HCĐ của Vũ Văn Huyện ở 10 môn phối hợp nam. Rồi cú nước rút thần kỳ của Trương Thanh Hằng ở những mét cuối nội dung chạy 800m và 1.500m nữ mang về hai tấm HCB trở thành hình ảnh đáng nhớ, đáng tự hào nhất của TTVN trong năm 2010. Với 3 HCB, 2 HCĐ, điền kinh Việt Nam thành công vượt bậc tại Asiad 16.

 Lê Bích Phương đoạt Huy chương Vàng cho Thể thao Việt Nam ở Asiad.

Bên cạnh đó còn là cây vợt Tiến Minh trụ vững trong top 10 nam của làng cầu lông thế giới để lần đầu tiên giành quyền tham dự giải Final Super Series - giải đấu của những tay vợt hàng đầu thế giới. Cùng với sân chơi nói trên, tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á, các tay vợt Việt Nam đã xuất sắc giành tới 5/7 HCV, trong đó xuất sắc nhất là 2 HCV đơn nam, nữ của Đoàn Kiến Quốc và Mai Hoàng Mỹ Trang.

Tuy nhiên có thể thấy rằng, những tấm huy chương tại Asiad 16 và giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á đã đạt được hầu hết đều nằm ở các VĐV “có tuổi” và muốn có được sự thành công trong tương lai, thế hệ kế cận là điều cần được đặc biệt quan tâm.

Đã có măng mọc

Không được nói đến nhiều như những lớp đàn anh tham dự các giải thi đấu trong năm 2010 nhưng những thành tích mà các VĐV trẻ đạt được trong năm qua chính là những điểm sáng chỉ ra sức phát triển trong tương lai cho TTVN. Tại Olympic trẻ thế giới mà Thạch Kim Tuấn đạt được với tấm HCV cử tạ hạng 56kg nam, 2 tấm HCĐ của Thanh Thảo (taekwondo), Vũ Thị Trang (cầu lông). Với bóng đá, nếu đội tuyển quốc gia thất bại tại AFF Cup, thì đây lại là năm của các đội tuyển trẻ khi U16 nam quốc gia đoạt ngôi quán quân giải U16 Đông Nam Á mở rộng sau khi đánh bại cả Trung Quốc (2 lần) và chủ nhà Indonesia. U19 Việt Nam vô địch giải U21 báo Thanh niên quốc tế sau khi hạ U21 Thái Lan ở chung kết. U23 Việt Nam thì bất ngờ vô địch Cup TP.HCM 2010 chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 Thạch Kim Tuấn (giữa) trên bục vinh quang.

Còn nữa, trong Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á (AUG) lần thứ 13 tại Hà Nội, với sự tham gia của 1.060 vận động viên, 178 huấn luyện viên, 670 trọng tài. Đây là kỳ đại hội có quy mô lớn nhất cả về số nội dung thi đấu (157 nội dung so với 112 nội dung của đại hội 12) và số lượng người tham gia. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 12 bộ môn với 157 bộ huy chương. Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam có 248 vận động viên tham gia thi đấu ở tất cả các nội dung và rất đáng mừng tại nội dung karatedo các VĐV Việt Nam đã giành 2 tấm HCV rất có ý nghĩa trước các võ sĩ Indonesia.

TTVN cần phải bỏ lại những thất bại lại phía sau, nhưng để những thất bại ấy không trở nên vô nghĩa thì đã đến lúc cần có sự thay đổi quyết liệt cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Đón chào một năm mới, hy vọng rằng TTVN sẽ có những bước tiến mới, đặc biệt là ở thế hệ trẻ, để hành trình tìm “vàng” của TTVN có sự thành công như mong đợi.
Anh Tuấn

Ý kiến của bạn