Đội trưởng Hồ Thị Hồng Liên, sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Văn Hiến cho biết, trong hành trình đến với giải Đặc biệt ‘Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam’ Lần 4, đội ORAW đã dày công xây dựng ý tưởng, lựa chọn vũ đạo và vượt qua rào cản về địa lý để cống hiến hết mình, đem đến cho khán giả tiết mục "Cái đẹp" trọn vẹn, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Từ ý tưởng đặt tên cho đội, lựa chọn vũ đạo...
Đội trưởng Hồng Liên cho biết thêm, đội có tên ORAW là viết tắt của từ Orcalight, ý nghĩa là mang ánh sáng của cá voi tượng trưng cho sự tỏa sáng và sức mạnh. Khi được lựa chọn tham gia chương trình 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam’ Lần 4, ngoài thời gian đi học, đi làm, cả đội đã tranh thủ thời gian cuối ngày để cùng lên ý tưởng cho bài biểu diễn.
Sau nhiều lần trao đổi, bàn bạc, cả đội cùng quyết định chọn "Cái đẹp" với sự kết hợp nhiều thể loại nhạc và vũ đạo khác nhau như vpop, waacking, dance break pha chút hip hop... để mang đến cho khán giả cảm giác mới mẻ, không cảm thấy nhàm chán, đơn điệu khi xem.

Đội ORAW biểu diễn tiết mục "Cái đẹp" trên sân khấu ‘Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam’ Lần 4.
Đến khắc phục mọi trở ngại cản trở việc tập luyện
Đến với ‘Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam’ Lần 4, mỗi thành viên của đội ORAW đều mong muốn góp sức nhỏ cho thành công của chương trình cũng như lan tỏa thông điệp về cái đẹp, về lối sống năng động.
Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, khó khăn bắt đầu xuất hiện với cả đội. Ngân Giang, thành viên đội ORAW đến từ trường đại học Văn Hiến cho biết, trở ngại lớn nhất là vấn đề về khoảng cách địa lý. Các thành viên của đội đều cách nhau rất xa, có người ở Thủ Đức, có người ở quận 9, ở Bình Dương... nên thời gian tập luyện cùng nhau, khớp nhạc, khớp động tác rất ít.
Một khó khăn nữa của đội là thời gian rảnh của các thành viên không trùng nhau nên mỗi tuần, cả đội ORAW chỉ cùng tập luyện được 1- 2 lần, mỗi lần 2 tiếng.
Để khắc phục, cả đội thống nhất mỗi người tự tập luyện ở nhà, tập càng nhiều càng tốt rồi quay clip lại, gửi cho nhau cùng kiểm tra, chỉnh sửa.
Bên cạnh đó, việc lựa chọn trang phục cũng là một vấn đề nan giải của cả đội nhưng sau nhiều lần thảo luận, đội ORAW quyết định chọn trang phục với hai màu chủ đạo là màu đen và màu xanh lá.
Màu đen tạo ra sự hấp dẫn đặc biệt và màu xanh lá, biểu tượng cho sự tươi mới và phát triển, Nguyễn Trường Hưng, thành viên đội ORAW đến từ Trường Đại học Nguyễn Thất Thành cho biết.
Mặc dù gặp nhiều trở ngại trong quá trình tập luyện như vậy nhưng đội ORAW luôn giữ vững tinh thần là một tập thể cùng chung chí hướng, cùng có một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, không chịu lùi bước trước khó khăn, quyết tâm cống hiến hết mình nên đã giành được giải thưởng cao nhất của chương trình.
Điều này không chỉ mang đến niềm vui to lớn cho mỗi thành viên mà còn chứng tỏ những nỗ lực, cố gắng trong hành trình tập luyện của cả đội ORAW đã được công nhận xứng đáng.
Trần Công Anh Kiệt: "Tham gia chương trình ‘Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam’ Lần 4, em cảm thấy rất vui và hào hứng. Đây là dịp em và cả đội được gặp gỡ, giao lưu với nhiều đội chơi khác, cùng lan tỏa thông điệp của chương trình và hướng tới lối sống lành mạnh, năng động. Em đoán đội em chỉ được giải nhì hoặc giải ba nhưng khi MC công bố đội ORAW đạt giải Đặc biệt, em cảm giác vỡ òa trong niềm vinh dự và hạnh phúc".