Hành trình cùng người mẹ mang song thai dọa sinh non đón hai 'thiên thần' chào đời

15-12-2025 15:54 | Y tế
google news

SKĐS - Phát hiện sớm tình trạng dọa sinh non nặng ở thai kỳ song sinh, người mẹ đã cùng đội ngũ y tế bước vào hành trình giữ thai đầy thử thách. Bằng sự kiên cường và niềm tin không buông bỏ, hai sinh linh bé nhỏ đã vượt qua thời khắc hiểm nguy để cất tiếng khóc chào đời an toàn.

Ngày nhận tin lần thứ hai mang song thai, trong bụng là hình hài hai sinh linh bé nhỏ, chị Nguyễn Thị Khuyên (SN 1990, trú tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) cùng người thân, bạn bè vỡ òa trong niềm vui. Với mong muốn thai nhi phát triển khỏe mạnh, chị chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, tuân thủ chế độ dinh dưỡng hợp lý và thường xuyên tham vấn ý kiến bác sĩ.

Hành trình cùng người mẹ mang song thai dọa sinh non đón hai 'thiên thần' chào đời- Ảnh 1.

Chị Khuyên hạnh phúc bên 2 con nhỏ sau chuỗi ngày thấp thỏm với nguy cơ sinh non.

Nhưng hành trình đưa hai “thiên thần” đến với thế giới lại gặp không ít trắc trở. Ở tuần thai thứ 26, sau khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, chị Khuyên buộc phải đến bệnh viện thăm khám. Kết quả cho thấy chị rơi vào tình trạng dọa sinh non rất nặng.

ThS.BS Phan Thị Hằng, Phó Khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết, quá trình thăm khám phát hiện cổ tử cung của thai phụ Nguyễn Thị Khuyên bị hở, đầu ối tụt thấp, màng ối sa xuống âm đạo.

“Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, chỉ cần một thay đổi rất nhỏ cũng có thể dẫn đến sinh non, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả hai thai nhi và người mẹ”, bác sĩ Hằng chia sẻ.

Nhận tin dữ, chị Khuyên cùng người thân rơi vào trạng thái lo lắng tột độ. Chị từng nghĩ đến phương án xấu nhất. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ phân tích, tư vấn kỹ lưỡng, chị dần lấy lại bình tĩnh và đặt trọn niềm tin vào đội ngũ y tế.

“Khi nhận kết quả, tôi gần như suy sụp. Nỗi sợ hãi cứ đeo bám suốt thời gian chờ được gặp bác sĩ. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều tình huống xấu có thể xảy ra, nhưng mong muốn lớn nhất vẫn là giữ được các con. Nhờ sự giải thích, tư vấn tận tình của các bác sĩ, tôi dần bình tĩnh và tin tưởng vào phác đồ điều trị”, chị Khuyên chia sẻ.

Ngay sau đó, chị Khuyên được chỉ định nhập viện để theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị toàn diện, gồm sử dụng thuốc giảm co, đặt vòng nâng cổ tử cung, hỗ trợ trưởng thành phổi cho thai nhi, theo dõi tim thai liên tục và kiểm soát chặt chẽ mọi dấu hiệu bất thường.

Những ngày đầu điều trị là khoảng thời gian đầy căng thẳng đối với thai phụ. Tuy nhiên, bất kỳ triệu chứng bất thường nào, dù rất nhỏ, cũng được đội ngũ y bác sĩ kịp thời trấn an, xử trí. Chính sự đồng hành tận tâm cùng chuyên môn vững vàng của các bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh đã tiếp thêm niềm tin, giúp chị Khuyên vững vàng vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Hành trình cùng người mẹ mang song thai dọa sinh non đón hai 'thiên thần' chào đời- Ảnh 2.

Các bác sĩ đón 2 "thiên thần" chào đời an toàn.

“Chúng tôi từng ngày chứng kiến sự mạnh mẽ và tình yêu thương vô bờ của người mẹ dành cho hai sinh linh đang dần thành hình. Đáp lại là sự kiên cường của các cháu, cùng mẹ và đội ngũ y bác sĩ bền bỉ chiến đấu với những khó khăn”, bác sĩ Hồ Minh Hòa, Khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới chia sẻ.

Mỗi ngày trôi qua, niềm hy vọng về một kết cục tốt đẹp lại được nhân lên. Mỗi lần siêu âm nhìn thấy hình hài bé bỏng, nghe nhịp tim thai vang lên rõ ràng, tất cả đều vỡ òa trong niềm vui. Từ mốc 26 tuần đến 30 tuần, rồi 32 tuần và bước tiến tưởng chừng như kỳ diệu khi thai kỳ chạm ngưỡng 35 tuần – mỗi cột mốc đều là thành quả của sự bền bỉ, kiên cường của người mẹ, hai “thiên thần nhỏ” và cả đội ngũ y tế.

Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra: hành trình giữ thai vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu. Hai thai nhi được phát triển trong bụng mẹ đủ tháng – kết quả mà ngay cả chị Khuyên và các bác sĩ cũng từng không dám nghĩ tới.

Hành trình cùng người mẹ mang song thai dọa sinh non đón hai 'thiên thần' chào đời- Ảnh 3.

Người thân vui mừng khi 3 mẹ con chị Khuyên đều an toàn qua lần "vượt cạn".

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định chấm dứt thai kỳ nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho cả người mẹ và hai thai nhi. Ca phẫu thuật được tiến hành thành công, hai “thiên thần nhỏ” – một trai, một gái – cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, khép lại hành trình dài đầy nước mắt nhưng cũng ngập tràn những điều kỳ diệu. Sau thời gian điều trị và chăm sóc hậu sản, sức khỏe của chị Khuyên cùng các con đã ổn định.

“Khép lại hành trình đầy thử thách ấy là sự an toàn của người mẹ và hai sinh linh bé nhỏ đến với thế giới. Kết quả tốt đẹp cùng những lời cảm ơn từ gia đình chính là động lực để chúng tôi tin rằng sự nỗ lực đồng hành, chăm sóc tận tâm của đội ngũ y tế là hoàn toàn xứng đáng”, TS.BS Trần Thị Sơn Trà, Phó Giám đốc – Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới chia sẻ.

Hành trình cùng người mẹ mang song thai dọa sinh non đón hai 'thiên thần' chào đời- Ảnh 4.Kỳ tích nuôi sống bé sinh non 23 tuần, nặng 640g ở TPHCM

SKĐS - Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) vừa cứu sống thành công một trường hợp sinh cực non 23 tuần tuổi, cân nặng chỉ 640 gram. Đây là bé sơ sinh nhỏ nhất từng được nuôi sống tại bệnh viện từ trước đến nay.


Tuyết Nhung - Hùng Trần
Ý kiến của bạn