Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập (2010 – 2025), Câu lạc bộ nhân đạo Sala đã tổ chức chương trình thiện nguyện quy mô lớn tại tỉnh Tuyên Quang từ ngày 5- 7/12/2025.
Chương trình tập trung vào hai hoạt động chính: khám và phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Chiêm Hóa, và khánh thành điểm trường mới tại xã Kiến Thiết, mang lại sự thay đổi thiết thực cho y tế và giáo dục địa phương.
"Không chỉ chữa lành bệnh tật mà còn mang đến niềm tin và hy vọng lớn lao cho bà con"
Trong ba ngày, đoàn y bác sĩ chuyên môn cao gồm các chuyên gia Chấn thương chỉnh hình, Ngoại tổng hợp, Gây mê hồi sức từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các bệnh viện tuyến đầu đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Chiêm Hóa tiến hành khám sàng lọc cho gần 100 trường hợp và thực hiện phẫu thuật cho 15 bệnh nhân có dị tật, di chứng vận động phức tạp.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ nhân đạo Sala thăm khám cho trẻ em tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa (Tuyên Quang) trước khi chỉ định phẫu thuật.
BSCKII Hà Văn Linh, Giám đốc TTYT Khu vực Chiêm Hóa, bày tỏ sự trân trọng sâu sắc: "Đây là lần đầu tiên TTYT huyện Chiêm Hóa được đón tiếp một đoàn bác sĩ phẫu thuật có tay nghề cao của ngành ngoại khoa. Thay mặt người dân các dân tộc tại Chiêm Hóa và tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi gửi lời cảm ơn và biết ơn Câu lạc bộ nhân đạo Sala. Chương trình không chỉ chữa lành bệnh tật mà còn mang đến niềm tin và hy vọng lớn lao cho bà con."
PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ nhân đạo Sala, Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam chia sẻ về lý do chọn Tuyên Quang làm điểm đến đặc biệt trong năm nay: "Chúng tôi trở về Chiêm Hóa – căn cứ địa cách mạng, nơi Bệnh viện Việt Đức từng sơ tán trong kháng chiến chống Pháp – để đáp lại nghĩa cử đùm bọc của đồng bào.
Qua 15 năm, Câu lạc bộ đã giúp hàng nghìn bệnh nhân có cuộc sống ý nghĩa hơn. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ về chuyên môn mà còn tài trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở cho bệnh nhân và người nhà, giúp giảm bớt gánh nặng, để họ yên tâm chữa trị. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12), khẳng định cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau."
Khánh thành điểm trường, thắp sáng tri thức vùng cao
Bên cạnh hoạt động y tế, Câu lạc bộ Sala đã tổ chức lễ khánh thành điểm trường Khau Luông – Khau Làng tại xã Kiến Thiết. Công trình gồm hai phòng học khang trang được xây dựng từ 100% nguồn lực xã hội hóa do các thành viên Câu lạc bộ và nhà hảo tâm đóng góp. Đặc biệt, công trình được xây trên mảnh đất rộng 2.000m² do một hộ gia đình người dân địa phương hiến tặng.
Công trình mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu bước phát triển trong định hướng của Sala: từ chữa lành thân thể đến nâng đỡ tri thức.
TS. BS Phan Bá Hải - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thành viên Câu lạc bộ nhân đạo Sala bày tỏ: Chúng tôi chữa lành cho các con trong phòng mổ, nhưng chính giáo dục mới chữa lành được tương lai. Một điểm trường mới nghĩa là thêm nhiều cánh cửa mở ra cho trẻ em vùng cao, để các em có cơ hội đi xa hơn chính hoàn cảnh của mình.
Ông Lê Hồng Việt, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết bày tỏ: Xã Kiến Thiết là xã đặc biệt khó khăn, cơ sở vật chất trường học còn nhiều thiếu thốn. Công trình này vô cùng ý nghĩa, không chỉ giúp cô và trò có nơi dạy và học tốt hơn mà còn góp phần hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Câu lạc bộ nhân đạo Sala, Công an tỉnh Tuyên Quang, chính quyền xã Kiến Thiết và các nhà tài trợ tham dự lễ khánh thành giai đoạn I điểm trường Khau Luông – Khau Làng, Trường Mầm non Kiến Thiết ngày 5/12.
Là thành viên phụ trách kết nối và kêu gọi nguồn lực, Trung tá Trần Quốc Khánh – Phó Trưởng phòng Kĩ thuật hình sự - Công an tỉnh Tuyên Quang cũng không giấu nổi niềm vui : "Nhiều năm qua, các con phải học nhờ ở nhà văn hóa. Điểm trường mới giúp thầy trò không còn học trong những phòng tạm. Việc hoàn thiện và đưa vào sử dụng đúng năm học là sự hỗ trợ thiết thực với địa bàn đặc biệt khó khăn".
Chuyến đi Tuyên Quang là sự khẳng định cho hành trình 15 năm không ngừng nghỉ của Câu lạc bộ nhân đạo Sala. TTND. BSCKII Nguyễn Văn Giao, Phó Giám đốc Sở Y tế Tuyên Quang, đánh giá cao sự đóng góp bền bỉ của Câu lạc bộ nhân đạo Sala và bày tỏ hy vọng Câu lạc bộ sẽ tiếp tục có những điểm dừng chân tại các địa bàn khó khăn khác, vừa hỗ trợ người dân, vừa là cơ hội để cán bộ y tế cơ sở được học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn ngay tại chỗ.
"Qua 15 năm, hàng nghìn lượt bệnh nhân đã được thăm khám, điều trị và phẫu thuật ngay tại địa phương hoặc được giới thiệu về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục can thiệp chuyên sâu. Mỗi ca bệnh được chữa lành không chỉ mang lại cuộc sống chất lượng hơn cho người bệnh mà còn mở ra cơ hội hòa nhập, đặc biệt với những hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, biên giới, vùng sâu vùng xa.
Những nỗ lực ấy của Câu lạc bộ đã nhận được sự ghi nhận từ gia đình người bệnh, từ cộng đồng cũng như các cấp, các ngành và các bệnh viện trong suốt chặng đường đồng hành vì sức khỏe nhân dân." PGS TS Nguyễn Mạnh Khánh chia sẻ.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng đã đến thăm và tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh tại điểm trường Thôn Ngoan A và trao tặng đồ chơi cho khu vui chơi Khoa Nhi của TTYT Chiêm Hóa.
Được thành lập năm 2010 dưới nguồn cảm hứng từ cố GS. Ngô Văn Toàn, Câu lạc bộ nhân đạo Sala quy tụ các y bác sĩ, chuyên gia đầu ngành cùng các nhà báo, nhà hảo tâm có chung một mục tiêu: thực hiện các hoạt động thiện nguyện, tập trung vào khám chữa bệnh, phẫu thuật nhân đạo và hỗ trợ giáo dục cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, biên giới.
