Hạnh phúc khi được cống hiến

Thời sự
Văn Miếu Quốc Tử Giám, đêm 16 tháng Chạp - tức 11/1/2009 dương lịch, trăng 16 tròn vành vạnh hòa lẫn ánh sáng của những chiếc đèn lồng làm sáng bừng những gương mặt bác sĩ trẻ thêm hân hoan trong đêm tôn vinh

Văn Miếu Quốc Tử Giám, đêm 16 tháng Chạp - tức 11/1/2009 dương lịch, trăng 16 tròn vành vạnh hòa lẫn ánh sáng của những chiếc đèn lồng làm sáng bừng những gương mặt bác sĩ trẻ thêm hân hoan trong đêm tôn vinh Bác sĩ nội trú khóa 2008-2011 lần đầu tiên được Bộ Y tế tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Giữa cái rét đậm của ngày cuối năm, 151 bác sĩ nội trú (BSNT) đại diện cho 201 BSNT khóa 2008-2011 từ khắp mọi miền Tổ quốc tụ hội ở mảnh đất linh thiêng và hào hoa với tâm huyết sẽ nỗ lực học tập thật giỏi để tiếp bước các thế hệ đi trước làm rạng danh nền y học nước nhà cũng như chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn...

 Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu và đoàn đại biểu dâng hương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Là hoài bão nghiên cứu khoa học của sinh viên hiện nay thế nào? Vì sao các bạn lại thi BSNT? Giải pháp nào để phát triền nguồn nhân lực chất lượng cao đang thiếu hụt trầm trọng như hiện nay? Các tân BSNT có đề đạt nguyện vọng gì với Bộ Y tế? Hàng chục ý kiến được các tân BSNT bày tỏ với Bộ trưởng Bộ Y tế và các vụ, cục liên quan như việc học ngoại ngữ; khung chương trình đào tạo; phụ cấp hàng tháng; chỗ ăn, nghỉ ở các bệnh viện; việc làm sau khi tốt nghiệp... Thẳng thắn, chia sẻ và giải đáp với các tân BSNT xung quanh những vấn đề khúc mắc, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cũng yêu cầu: "trúng tuyển vào học BSNT trong ngành y là một vinh dự lớn đối với các bác sĩ trẻ. Tuy nhiên các tân BSNT cần tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn, chuyên tâm học tập, tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng để trở thành những thầy thuốc giỏi, những nhân tài của đất nước góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và đẩy nhanh sự phát triển nền y học nước nhà".

Y đức, y đạo và y thuật phải luôn song hành

"Phòng truyền thống của Đại học Y Hà Nội - ngôi trường hơn 100 năm xây dựng và phát triển - đang lưu giữ nhiều kỷ vật, trong đó có một cuốn sổ nhỏ giấy đã ngả vàng theo năm tháng nhưng vẫn được lưu giữ cẩn thận. Bởi cuốn sổ ấy đang lưu giữ hình ảnh của 25 BSNT khóa 1và 2 do Trường đại học Y đào tạo (năm 1974 và 1975). Hơn 30 năm đã trôi qua, những gương mặt BSNT trong cuốn sổ nhỏ đó, giờ đã qua tuổi ngũ tuần và đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ sở khám chữa bệnh của ngành y tế"- PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội cho biết tại buổi tuyên dương các BSNT. Có một chi tiết mà PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh làm cả sân khấu nhà Thái học của Văn Miếu dường như lặng đi để rồi vỡ òa bằng những tràng pháo tay giòn giã là khi ông cho hay "Bộ Y tế tổ chức tuyên dương các tân BSNT vào ngày 11/1. Đây là một ngày đặc biệt, bởi ba con số 1, vì vậy các tân BSNT cần nỗ lực cố gắng tu dưỡng, rèn luyện và học hỏi chuyên môn nhằm đạt được số 1 về y đức, số 1 về y đạo và số 1 về y thuật để xứng đáng với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Y tế, sự dìu dắt dạy bảo của thầy cô và sự tạo điều kiện cho quá trình học tập của gia đình các em".

 Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu và Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bác sĩ nội trú trong Lễ tuyên dương.
PGS.TS. Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Bệnh Nhi Trung ương cũng học tập từ mái Trường đại học Y Hà Nội rồi sau đó theo học BSNT tại Bệnh viện Việt Đức khóa 3 năm 1976 chuyên ngành ngoại khoa, gần 30 năm qua đã đem những kiến thức, kinh nghiệm học tập và tích lũy để mang lại sự sống cho hàng trăm bệnh nhi và được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động đã "tiếp lửa" cho các tân BSNT tại lễ tuyên dương khi ông cho biết "ông có ngày hôm nay là do được học tập kiến thức và làm việc trong quá trình học nội trú bệnh viện với thầy Tôn Thất Tùng, thầy Nguyễn Trinh Cơ, thầy Đặng Hanh Đệ, Nguyễn Đình Hối, Đỗ Đức Vân... những cây đại thụ về ngoại khoa". Với PGS.TS. Nguyễn Thanh Liêm những năm học BSNT tại Bệnh viện Việt Đức bên cạnh những "cây đại thụ" đó đã không chỉ giúp ông có được kiến thức phẫu thuật ngoại khoa mà còn học hỏi được tinh thần phục vụ và thương yêu bệnh nhân vô điều kiện từ các thầy, học được sự bình tĩnh để tìm ra cách điều trị nhanh nhất cho những ca bệnh khó. Vì vậy, PGS.TS. Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ kinh nghiệm với các tân BSNT hãy tận dụng thời gian quý giá của 3 năm đào tạo BSNT để không ngừng học tập, bổ sung kiến thức thực hành trong khám chữa bệnh cho bệnh nhân bởi đây chính là môi trường rèn luyện tay nghề tốt nhất cho các bác sĩ trẻ.

     *Tại buổi tuyên dương, BSCKII Trịnh Đình Cần, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế đọc Quyết định số 85/QĐ-BYT về việc tuyển dụng 151 tân BSNT đã trúng tuyển tại kỳ thi tuyển viên chức năm 2008 của Bộ Y tế đến nhận nhiệm vụ công tác tại các đơn vị như: BV Bạch Mai, BV Việt Đức, BV Chợ Rẫy, BV Tai mũi họng, BV Răng Hàm Mặt Quốc gia, BV Nhi TW, BV Phụ sản TW, BV Y học cổ truyền TW, BV K, Viện Da liễu Quốc gia, Viện Huyết học và truyền máu TW, Sở Y tế TP. Hà Nội, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, BVĐK TW Thái Nguyên, BVĐK TW Huế, ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Hải Phòng, ĐH Y Thái Bình, BV C Đà Nẵng, BV Thống Nhất, BV Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, BVĐK TW Quảng Nam, Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia.

     Cũng tại lễ tuyên dương này, Bộ Y tế đã trao tặng bằng khen cho tất cả các tân BSNT đã có thành tích cao trong quá trình học tập, gồm 1 triệu đồng và 1 bộ quần áo công tác chất lượng cao đúng tiêu chuẩn của ngành y tế.

    *BSNT là chương trình đào tạo đặc biệt của ngành y tế kéo dài 3 năm dành cho các bác sĩ trẻ, mới tốt nghiệp loại khá trở lên và được lựa chọn chặt chẽ qua kỳ thi tuyển sinh hàng năm do các trường tổ chức. Trải qua nhiều thế hệ đào tạo, từ năm 1974 ở miền Bắc và sau năm 1975 ở miền Nam, đã có hơn 1.500 bác sĩ tốt nghiệp chương trình BSNT. Hầu hết các BSNT trong giai đoạn này đã được giữ lại làm việc tại các trường ĐH Y, BV tuyến TW, BV lớn nhất của thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng như nhiều cơ sở y tế chuyên sâu khác. Nhiều người trong số họ đã trở thành các chuyên gia giỏi đầu ngành và có uy tín...

Thái Bình - Trần Minh


Ý kiến của bạn