Hạnh phúc của những người hồi sinh sau ghép tạng

02-02-2012 10:34 | Y học 360
google news

Tiếp nối những thành công của nền y học tiên tiến hiện đại, trong năm qua, ngành y tế đã tiến hành nhiều ca phẫu thuật ghép tạng,

Tiếp nối những thành công của nền y học tiên tiến hiện đại, trong năm qua, ngành y tế đã tiến hành nhiều ca phẫu thuật ghép tạng, mang lại mùa xuân mới cho nhiều bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo. Nhân dịp đầu xuân, báo SK&ĐS đã có những cuộc trò chuyện với một số bệnh nhân may mắn được ghép tạng trong năm qua.

Nhờ ghép tim tôi đã được tiếp tục sống…

Mùng 9 Tết, những cành đào và quất vẫn đang khoe sắc đỏ, vàng trên hành lang tầng 3 của Khoa Tim mạch và Lồng ngực, BV Việt Đức, chúng tôi tìm gặp anh Dương Văn H. 40 tuổi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) - bệnh nhân vừa được êkíp thầy thuốc của BV Việt Đức “hồi sinh sự sống” bằng kỹ thuật cao, phức tạp trong ghép tạng - ghép tim.
Bệnh nhân Dương Văn H. cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước - Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, BV Việt Đức.
Nửa tháng sau ca ghép tim đáng nhớ đó, cảm giác vui sướng, hạnh phúc tột độ dường như vẫn hiện rõ trên gương mặt của anh H. và vợ anh - chị Nguyễn Thị Bảy bởi trong câu chuyện với chúng tôi không lúc nào trên gương mặt vợ chồng anh H. thiếu vắng nụ cười hạnh phúc. Anh H. bảo rằng, Tết Nguyên đán Nhâm Thìn là cái tết đáng nhớ nhất của anh cũng như cả gia đình, vì ngày 15/1/2012 (ngày 22 tháng chạp năm Tân Mão) anh lên bàn mổ và gần 1 ngày sau anh tỉnh dậy với cảm giác của một cơ thể có nhịp đập trái tim khỏe hơn, đều đặn hơn. Nhịp đập của trái tim mới đã làm cho sức khỏe của anh thay đổi hẳn.
Sự thay đổi đó đến mức khiến anh H. cảm thấy ngay bây giờ anh có thể ra viện và đi bộ được 4km và 10 vòng lên xuống từ tầng 1 đến tầng 3 của Khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực thay cho những ngày trước khi ghép tim, có cố gắng lắm anh cũng chỉ đi bộ được khoảng 20m là dừng bước và triền miên các đêm không được nằm ngủ vì khó thở, rồi cơ thể chỉ vỏn vẹn 40kg…
Chia sẻ về niềm vui của mình, nhưng anh H. không giấu được xúc động khi luôn miệng nói “mình và gia đình có được ngày hôm nay là nhờ vào tấm lòng và trí tuệ, bàn tay vàng của các thầy thuốc BV Việt Đức. Các thầy thuốc của BV Việt Đức, đặc biệt là Khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực thật tuyệt vời. Mình cũng hàm ơn gia đình người cho mình trái tim. Chính họ đã đem lại cho mình cơ hội được tiếp tục sống...”. Dứt câu chuyện, ánh mắt anh H. ngân ngấn. Tôi hiểu rằng, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc… Hạnh phúc vì được sống khỏe mạnh để thấy phía trước cuộc đời còn có nhiều người “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

“Cháu đã gần như khỏi bệnh lột da ếch”

Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà chị Trần Thị Hiền, ở Vân Giang, Lý Nhân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc có được kể từ khi con chị là cháu Nguyễn Việt Anh, 4 tuổi, được ghép tủy để điều trị bệnh ly thượng bì bọng nước bẩm sinh tại BV Nhi TW trong tháng 9/2011 vừa qua. Bé Việt Anh là ca đầu tiên tại Việt Nam được điều trị bệnh ly thượng bì bọng nước bẩm sinh bằng phương pháp ghép tủy và cũng là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép tủy tại BV Nhi TW ở thời điểm đó.

Mẹ cháu Việt Anh không giấu được niềm vui khi con trai chị dần khỏi bệnh lột da ếch.

Không giấu được cảm xúc khi trò chuyện cùng phóng viên, chị Hiền hết lời ca ngợi các bác sĩ Việt Nam thật tài năng và cũng rất quyết đoán khi lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu nhất hiện nay đối với một bệnh nan y như của con chị. Theo chị Hiền, bé Việt Anh bị bệnh ngay từ khi mới sinh và ngày càng nặng thêm. Toàn thân bé luôn trong tình trạng rát đỏ, chợt loét khắp người, các ngón tay, ngón chân dính liền thành khối, thậm chí quần áo mặc trên người chạm vào da cũng làm bé đau đớn vì da bong loét, chảy nước, nhiễm trùng...

Trước đây, những bệnh nhi bị ly thượng bì bọng nước bẩm sinh chỉ được điều trị triệu chứng bằng chăm sóc da, phòng chống nhiễm trùng và dinh dưỡng vì đây vẫn là một căn bệnh nan giải về gen hiện nay. Sau ca ghép tủy, bé Việt Anh đã có thể ăn uống, đi lại tốt. Giờ đây, khi các vết loét trên cơ thể đã khỏi gần như hoàn toàn, bé đã có thể trở lại cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Tết này, bước sang tuổi thứ 5 nhưng đây là cái Tết đầu tiên mà Việt Anh không phải lo lắng, khó chịu về bệnh tật. Niềm vui của bé cũng chính là niềm hạnh phúc của cả nhà để đón một mùa xuân mới tràn ngập tiếng cười.

Rạng ngời niềm hạnh phúc!

“Sướng! Em chỉ có thể nói được như vậy vì em đang quá hạnh phúc. Em nghĩ không chỉ có mình em mà bất cứ ai được ghép thận cũng sẽ có chung một xúc cảm đặc biệt như thế”, chị Phạm Thị Thanh Yến (sinh năm 1979 ngụ tại phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đã bộc bạch như vậy ngay ngày đầu xuân. Khi phát hiện bị suy thận ở giai đoạn cuối, chị đã vô cùng hoang mang.

Chị Phạm Thị Thanh Yến và các con.
Chị nghĩ, hai đứa con, đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi nếu không có mẹ chúng sẽ sống ra sao. Bởi chị sống đó nhưng cũng chẳng bao giờ chăm được con khi bản thân cứ liên tục ngất xỉu. Khi bác sĩ ở BV Chợ Rẫy thông báo chị có thể ghép thận được vì các chỉ số từ người cho thận là bố chị và chị hoàn toàn tương thích, dù thấy vui nhưng chị vẫn không hết lo. Liệu ca ghép có thành công không? Ba mình có sao không? Sau ghép sẽ có biến chứng gì? “Hàng tá câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Nhưng rồi sự động viên, hướng dẫn và những giải thích cặn kẽ của y, bác sĩ ở Khoa Tiết niệu, BV Chợ Rẫy đã giúp tôi an lòng. Và bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, mạnh khỏe bên chồng con. Tôi không dám nghĩ là mình sẽ được đón Tết trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh như vậy. Nếu được nói một lời cảm ơn thật chân thành, tôi xin cảm ơn ba tôi và đặc biệt là tập thể các y, bác sĩ ở Khoa Tiết niệu, BV Chợ Rẫy. Họ đã không chỉ cứu sống tôi mà còn cho con tôi có mẹ, cho gia đình tôi một niềm hạnh phúc vẹn toàn”.

Bình - Hiền - Huyền


Ý kiến của bạn